Người Bí thư Chi bộ tận tụy vì dân

Người Bí thư Chi bộ tận tụy vì dân
8 giờ trướcBài gốc
Dù đã nghỉ hưu, bà Nguyễn Thị Đức - nguyên giáo viên Tiểu học, hiện là Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban nhân dân Khóm 2, Phường 4, TP Sa Đéc vẫn miệt mài cống hiến cho cộng đồng. Gắn bó với địa phương từ năm 1990, bà luôn hết lòng vì dân, âm thầm vun đắp từng việc nhỏ bằng tinh thần trách nhiệm và tình yêu thương.
Bà Nguyễn Thị Đức - Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban nhân dân Khóm 2, Phường 4 tận tụy vì Nhân dân
Bà Đức chia sẻ chân thành: “Học theo gương Bác, tôi luôn chủ động xuống cơ sở, nắm tình hình thực tế để kịp thời hỗ trợ người dân”. Chính từ tinh thần ấy, nhiều hoàn cảnh khó khăn trong khóm đã được hỗ trợ kịp thời, đặc biệt là các em học sinh nghèo hiếu học. Trong số đó, em Đinh Kiến Tường - sinh viên năm cuối Trường Cao đẳng Sài Gòn - là một điển hình. Nhờ sự vận động của bà Đức, em đã nhận được học bổng cùng chiếc laptop phục vụ việc học. “Sự giúp đỡ của cô Đức tiếp thêm động lực để em kiên trì theo đuổi ước mơ đến cùng” - em Đinh Kiến Tường xúc động nói.
Không chỉ tâm huyết với công tác khuyến học, bà Đức còn là người “đứng mũi chịu sào” trong nhiều hoạt động an sinh xã hội tại địa phương. Bà tích cực vận động xây nhà Đại đoàn kết, giúp đỡ nhiều hộ nghèo ổn định cuộc sống. Gia đình chị Lâm Thị Tuyết Mai và chị Lê Ngọc Dung là những điển hình. “Nhờ sự tận tâm của cô Đức và chính quyền địa phương, tôi có được ngôi nhà mới, yên tâm buôn bán để nuôi con ăn học”- chị Dung xúc động chia sẻ.
Thiếu tá Lê Trần Quang - cảnh sát khu vực Khóm 2, Phường 4, nhận xét: “Bà Nguyễn Thị Đức tích cực trong việc vận động thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an, hướng dẫn người dân cài đặt VneID và kích hoạt tài khoản định danh mức 2”.
Trong suốt 9 năm giữ cương vị Bí thư Chi bộ, bà Đức đã góp phần nâng cao đời sống người dân, giữ vững an ninh trật tự, thúc đẩy kinh tế Khóm 2 phát triển theo hướng thương mại - dịch vụ và nuôi cá bè. Đặc biệt, bà đã tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận cao thực hiện công trình đường Trường Sa cặp sông Tiền.
Tâm huyết với từng việc nhỏ, bà Đức cho rằng: “Tiếp xúc với dân phải có sự tôn trọng. Khi dân tin mình thì phải nỗ lực hơn nữa để xứng đáng với niềm tin đó. Nghị quyết của Đảng đã đề ra thì phải quyết tâm thực hiện để không ai bị bỏ lại phía sau”.
Bà Nguyễn Thị Đức (thứ 2 từ phải sang) và nhà tài trợ tại lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết cho chị Lê Ngọc Dung
Các hoạt động như tuyển quân, vận động lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, chăm lo hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách tại Khóm 2, Phường 4... đều đạt chỉ tiêu hàng năm, góp phần quan trọng trong xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh từ cơ sở.
Đồng chí Đặng Thị Minh Mẫn - Phó Bí thư Đảng ủy Phường 4, cho biết: “Bà Nguyễn Thị Đức luôn gương mẫu, trách nhiệm, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ, gần dân, sát dân, nắm bắt và phản ánh kịp thời nguyện vọng của người dân, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển địa phương”.
Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, bà Nguyễn Thị Đức không chỉ là người cán bộ gương mẫu, mà còn là điểm tựa vững chắc của Nhân dân Khóm 2.
TRÚC NGUYÊN
Nguồn Đồng Tháp : https://baodongthap.vn/xa-hoi/nguoi-bi-thu-chi-bo-tan-tuy-vi-dan-131195.aspx