Người bố mang quân hàm xanh của các học sinh Đan Lai

Người bố mang quân hàm xanh của các học sinh Đan Lai
15 giờ trướcBài gốc
Giữa những ngày tháng Ba, chúng tôi đến “Ký túc xá vùng biên” của Trường THCS xã Môn Sơn đúng lúc các em học sinh tan học buổi sáng. Như thường lệ, sau một hồi còi, tất cả học sinh ở ký túc xá đã xếp hàng ngay ngắn để đi ăn trưa. Từ những đứa trẻ năm đầu tiên sống xa gia đình đến những em học cuối cấp THCS đã quen thuộc việc thực hiện nền nếp: Ăn, ngủ đúng giờ, vệ sinh cá nhân gọn gàng, tự giặt, phơi quần áo… do cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Môn Sơn dạy cho các em.
Chính sự gần gũi, chỉ bảo ân cần của các chiến sĩ biên phòng, trong đó có Thiếu tá QNCN Phan Văn Thắm đã giúp các em dần tự tin, hòa nhập với trường lớp, bạn bè khi sống xa nhà.
Thiếu tá QNCN Phan Văn Thắm, Đồn Biên phòng Môn Sơn chăm sóc các con khi đau ốm. Ảnh chụp tháng 4-2024
Đã hơn 3 năm được ăn, ở, sinh hoạt tại “Ký túc xá vùng biên”, em La Thị Quyền chia sẻ: “Lúc đầu khi mới xa gia đình, cháu rất nhớ nhà. Nhưng được sự quan tâm của các chú bộ đội, đặc biệt là bố Thắm đã giúp cháu dần quen với cuộc sống nơi đây. Ở ký túc xá, chúng cháu không chỉ được ăn ngon, ngủ ấm, mà còn nhận được sự quan tâm, chỉ bảo tận tình của các chú bộ đội và thầy cô giáo nên rất yên tâm học tập”. Sau thời gian ở ký túc xá đã giúp Quyền trưởng thành hơn về mọi mặt, em đã hiểu được những vất vả, khó khăn của đồng bào mình, từ đó giúp em nỗ lực học tập để thực hiện ước mơ giúp dân bản mình thoát nghèo.
Cùng hoàn cảnh như La Thị Quyền, em La Thị Ngọc, học sinh lớp 8 chia sẻ thêm: “Cháu được ở ký túc xá từ năm lớp 6. Khi mới xa gia đình, cháu rất lo, nhưng được sự yêu thương, chỉ dạy của bố Thắm đã giúp cháu tự tin để học tập cùng các bạn. Cháu rất yêu bố Thắm và coi bố như người bố thứ 2 của mình".
Cùng với hai em La Thị Quyền, La Thị Ngọc, năm học 2025-2026, Trường THCS Môn Sơn có 66 học sinh là con em đồng bào tộc người Đan Lai ở bản Khe Búng và bản Cò Phạt, cách xa trung tâm xã Môn Sơn 20km đường rừng, ở tại “Ký túc xá vùng biên”.
Những năm trước đây, do đường sá đi lại khó khăn, nhất là về mùa mưa đường lầy lội, trơn trượt khiến cho việc đến trường của các em gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, nhiều em lần đầu xa gia đình, chưa quen với lối sống tự lập nên dẫn đến tình trạng bỏ học giữa chừng. Nhà trường, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng phải trực tiếp đến các bản, đi từng hộ dân để tuyên truyền, vận động các em trở lại trường tiếp tục theo học.
Thiếu tá QNCN Phan Văn Thắm và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình Tết sum vầy 2025 cho các em học sinh tại “Ký túc xá vùng biên” .
Chứng kiến sự gian nan, nhọc nhằn trong hành trình đi tìm con chữ của các em học sinh nghèo vùng biên giới, BĐBP tỉnh Nghệ An đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương xây dựng mô hình “Đồng hành cùng ký túc xá vùng biên”. Từ khi Đồn Biên phòng Môn Sơn phối hợp với chính quyền xã Môn Sơn và Trường THCS Môn Sơn triển khai mô hình “Ký túc xá vùng biên” đã giúp các em học sinh với bớt khó khăn trong học tập, bảo đảm an toàn cho các em. Theo đó, đơn vị đã cắt cử tổ công tác gồm 3 đồng chí do Thiếu tá QNCN Phan Văn Thắm chịu trách nhiệm, thường xuyên có mặt tại “Ký túc xá vùng biên” để hướng dẫn, giúp đỡ các em học sinh làm quen với môi trường tự lập.
Để hoàn thành nhiệm vụ, Thiếu tá QNCN Phan Văn Thắm và đồng đội đã học hỏi kinh nghiệm từ các học kỳ Quân đội và phát huy kinh nghiệm nhiều năm làm cán bộ tiểu đội ở Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động của BĐBP tỉnh để duy trì, hướng dẫn các em học sinh.
“Với trách nhiệm của người chiến sĩ biên phòng, tôi luôn coi các cháu như con mình nên dồn hết tình cảm chăm sóc cho các cháu, hướng dẫn các cháu học tập với mong muốn sau này các cháu sẽ trở thành những công dân tốt. Những cháu mới đến ký túc xá thì mình phải chỉ bảo, hướng dẫn nhiều hơn để các cháu dần quen với môi trường mới”, đồng chí Thắm chia sẻ.
Việc sinh hoạt tại “Ký túc xá vùng biên” được Thiếu tá QNCN Phan Văn Thắm và đồng đội lập thời gian biểu trong ngày cụ thể như: Báo thức đúng giờ, tập thể dục sáng, gấp chăn màn, quét dọn nhà cửa, vệ sinh cá nhân, chuẩn bị sách vở, ăn sáng và đến trường học tập. Buổi chiều còn có các hoạt động vui chơi thể thao, tăng gia sản xuất. Tối đến là học tập và đi ngủ đúng giờ, qua đó đã giúp cho các em học sinh bảo đảm sức khỏe, hạn chế tình trạng bỏ học giữa chừng. Bên cạnh đó, đồng chí Thắm cũng kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm ủng hộ vật chất và tinh thần cho các em học sinh tại “Ký túc xá vùng biên” nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn và sinh hoạt hằng ngày cho các em.
Thiếu tá Hoàng Ngọc Bình, Chính trị viên Đồn biên phòng Môn Sơn cho biết: “Khi thực hiện mô hình “Ký túc xá vùng biên”, chúng tôi cử 1 đội vận động quần chúng đến “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” để bảo đảm an ninh trật tự và giúp cho các cháu yên tâm học tập. Trong đội có đồng chí Thắm luôn tận tâm giúp đỡ và được các cháu quý mến, coi như người bố của mình”.
Cán bộ Đồn Biên phòng Môn Sơn lau rửa bàn cho các em học sinh ở “Ký túc xá vùng biên”.
Thầy giáo Nguyễn Văn Vỹ, Hiệu trưởng Trường THCS Môn Sơn khẳng định, những năm qua “Ký túc xá vùng biên” đã cùng nhà trường quản lý, giáo dục, giúp đỡ các em học sinh là con em đồng bào ở các bản xa đến học tập. Đặc biệt là đồng chí Thắm đã tận tình hướng dẫn các em kỹ năng sống và chăm sóc các em rất tốt để giúp các em xóa bỏ tự ti, mặc cảm, phấn đấu vươn lên trong học tập. Đây cũng là giải pháp hiệu quả để hạn chế tình trạng bỏ học ở vùng sâu, vùng xa, địa bàn khó khăn".
Với tình cảm, trách nhiệm của người chiến sĩ biên phòng, rồi đây những học sinh tộc người Đan Lai ở Trường THCS Môn Sơn sẽ mãi nhớ về bố Thắm, một người bố biên phòng luôn chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ cho các con khi đi học xa nhà. Và chắc rằng, sẽ có thêm nhiều con nữa sẽ đến ký túc xá này để đón nhận sự chăm sóc của các bố biên phòng như bố Thắm trong hành trình đi tìm con chữ.
Bài, ảnh: HẢI THƯỢNG
Nguồn QĐND : https://www.qdnd.vn/cuoc-thi-viet-vung-buoc-duoi-co-dang/nguoi-bo-mang-quan-ham-xanh-cua-cac-hoc-sinh-dan-lai-820489