Người chạy đua với tử thần, cứu cả bản khỏi cơn lũ quét kinh hoàng

Người chạy đua với tử thần, cứu cả bản khỏi cơn lũ quét kinh hoàng
5 giờ trướcBài gốc
“Ai không đi được thì cõng, càng nhanh càng tốt!”
Một đêm tháng 8 không ngủ. Một cơn mưa rào hóa thành ác mộng, và một người trẻ đã viết nên câu chuyện can trường giữa núi rừng Điện Biên. Anh chính là Mùa A Thi, 26 tuổi, Trưởng bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên - nơi có 72 hộ dân sinh sống, phần lớn là đồng bào người Mông.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo tại hiện trường
Vào khoảng 1 giờ sáng ngày 1/8/2025, khi trời đổ mưa dồn dập, anh Thi đang chuẩn bị đi ngủ thì bất ngờ nghe tiếng đất đá sạt lở từ phía núi vọng lại. Không chần chừ, anh lập tức chạy đi gõ cửa từng nhà, vừa hô to vừa kêu gọi dân bản thức dậy sơ tán. Trong bóng tối mịt mùng của đêm mất điện, tiếng kêu cứu của anh vang lên như tiếng chuông cảnh báo sinh tử.
Chân dung "người hùng giữa đại ngàn Tây Bắc". Ảnh: CTV
Lực lượng chức năng Điện Biên đang dốc toàn lực để cứu hộ người bị nạn do mưa lũ. Ảnh: CTV
Khu vực anh Thi sinh sống có 31 hộ nằm ven suối, thuộc vùng nguy hiểm nhất. Biết rõ thời gian không còn nhiều, vừa chạy trong cơn mưa xối xả anh vừa hô lớn: “Ai không đi được thì cõng, càng nhanh càng tốt!”
Cùng với một nhóm thanh niên trong bản, anh Thi lao vào từng ngôi nhà, dìu người già, cõng ra khỏi vùng nguy hiểm. Trong số 3 cụ già nhất quyết không chịu rời nhà, anh và nhóm thanh niên phải dùng cả sức lực lẫn sự thuyết phục để đưa các cụ đi.
Mưa vẫn xối xả. Đất đá bắt đầu tràn xuống từ sườn núi. Những thân cây to gãy đổ rào rào. Không có thời gian suy nghĩ, tất cả chỉ biết chạy đua với tử thần.
30 phút sinh tử cứu cả bản
Chỉ trong chưa đầy 30 phút, lũ quét kèm đất đá tràn xuống, nhấn chìm cả khu vực. Nhưng nhờ sự kịp thời cảnh báo và hành động quyết đoán của anh Thi, gần 90 nhân khẩu trong khu vực nguy hiểm đã thoát nạn, chỉ có 5 ngôi nhà bị hư hỏng nặng, còn lại đã bị vùi lấp.
Phía cuối bản, có hai cháu bé (11 và 13 tuổi) ở nhà một mình do bố mẹ đi làm thuê xa không ai đánh thức kịp, các em ngủ quên và bị đất đá vùi lấp.
Anh Thi nghẹn ngào kể: “Khi chúng tôi chạy tới thì chỉ thấy hai bàn chân trẻ con thò ra khỏi lớp bùn đất. Cả bản bàng hoàng, lực lượng cứu hộ lập tức gọi máy xúc đến bới đất lên. Nhưng… các cháu không qua khỏi.”
Điều khiến người dân Háng Pu Xi khâm phục chính là sự dũng cảm và trách nhiệm của một người trẻ tuổi. Ở tuổi 26, làm trưởng bản là một thử thách không nhỏ, nhưng anh Thi đã cho thấy tấm lòng, sự tỉnh táo và lòng quả cảm vượt bậc.
Chính trong khoảnh khắc hiểm nghèo ấy, “tình bản” là thứ gắn kết đặc biệt trong cộng đồng người dân tộc thiểu số đã trở thành sức mạnh để Mùa A Thi không gục ngã trước thiên tai.
Ngay sáng sớm, các lực lượng cứu hộ, công an, bộ đội và chính quyền địa phương đã tiếp cận hiện trường. Dân bản dựng lán tạm, chia sẻ từng gói mì, từng chai nước. Trong khi cả làng chuẩn bị tang lễ cho hai cháu nhỏ, ai cũng nhắc đến trưởng bản Mùa A Thi với ánh mắt biết ơn và khâm phục. Không ai ngờ một thanh niên Mông gầy gò lại có sức mạnh và bản lĩnh đến thế.
Trong bóng đêm mưa lũ dữ dội, ánh sáng của cả bản Háng Pu Xi chính là tiếng kêu gọi của Mùa A Thi. Đó là ánh sáng của tình người, của lòng quả cảm, và của trách nhiệm công dân. Câu chuyện của anh không ồn ào, nhưng đủ để làm lay động bất kỳ trái tim nào. Cái tên Mùa A Thi sẽ còn mãi được nhắc tới như một minh chứng sống cho phẩm chất cao đẹp của người trưởng bản thời đại mới.
Những hành động nhỏ nhưng có thể cứu sống hàng chục người đã khiến Mùa A Thi trở thành người hùng thầm lặng giữa đại ngàn Tây Bắc.
Thu Thủy
Nguồn Công Thương : https://congthuong.vn/nguoi-chay-dua-voi-tu-than-cuu-ca-ban-khoi-con-lu-quet-kinh-hoang-413349.html