Theo Reuters, số người thiệt mạng do lũ lụt thảm khốc tại Texas (Mỹ) đã tăng lên ít nhất 78 người vào chiều 6/7 (giờ địa phương), trong đó có ít nhất 28 trẻ em.
Những người thiệt mạng bao gồm 68 người ở hạt Kerr, 5 người ở hạt Travis, 3 người ở hạt Burnet, 2 người ở hạt Kendall, 1 người ở hạt Tom Green, 1 người ở hạt Williamson.
Phát biểu tại cuộc họp báo chiều 6/7, Thống đốc bang Texas Greg Abbott xác nhận vẫn còn 41 người mất tích.
Một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là trại hè Camp Mystic - một trại hè đã tồn tại cách đây gần một thế kỷ dành cho nữ sinh theo đạo Thiên Chúa. Cảnh sát trưởng Larry Leitha cho biết vào 6/7 rằng vẫn còn 10 trại viên và một hướng dẫn viên tại Camp Mystic mất tích.
Theo CNN, tính đến chiều 6/7, số người thiệt mạng do lũ đã tăng lên 80 người tại sáu hạt của bang Texas.
Giới chức địa phương cho biết hôm 5/7 rằng hơn 850 người đã được giải cứu, bao gồm cả những người bám trên cây, sau khi một cơn bão bất ngờ trút lượng mưa lên tới 380 mm xuống khu vực cách San Antonio khoảng 140 km về phía Tây Bắc.
Ông Nim Kidd, người đứng đầu Cơ quan Quản lý tình trạng khẩn cấp Texas, cho biết đã nhận các báo cáo chưa được xác nhận về “một bức tường nước khác” đang đổ xuống một số nhánh trong lưu vực sông Guadalupe, khi mưa vẫn tiếp tục trút xuống nền đất đã bão hòa nước từ hôm 4/7.
“Chúng tôi đang tiến hành sơ tán một số khu vực ven sông vì lo ngại sẽ có thêm một đợt lũ lớn tràn về”, ông Kidd nói, đồng thời cho biết nhiều tình nguyện viên từ các địa phương khác cũng đang tham gia hỗ trợ công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích.
Đợt lũ xảy ra sau khi sông Guadalupe gần đó bị vỡ bờ khi một khối lượng nước mưa lớn trút xuống khu vực miền Trung Texas từ hôm 4/7 - đúng dịp Quốc khánh Mỹ.
Ngày 6/7, Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (FEMA) đã được kích hoạt và đang triển khai nguồn lực cho việc cử lực lượng phản ứng đầu tiên tới Texas sau khi Tổng thống Donald Trump ban bố tình trạng thảm họa nghiêm trọng.
Nhật Lê