Ảnh minh họa
Sự phản bội của "người chồng tốt"
Mười năm hôn nhân với chị Oanh (32 tuổi) là một hành trình dài với đủ mọi cung bậc cảm xúc. Từng có lúc chị thấy mình vô cùng may mắn, bởi sau 7 năm kiên trì tìm đủ mọi cách, anh chị mới đón được 2 thiên thần nhỏ nhờ phương pháp thụ tinh ống nghiệm (IVF). Vì sức khỏe sau 2 lần sinh nở và để toàn tâm toàn ý chăm sóc các con còn quá nhỏ, chị quyết định nghỉ việc, lui về làm hậu phương để chồng vững tâm phát triển sự nghiệp.
Chồng chị, anh Minh, là hình mẫu người chồng mà bất kỳ người vợ nào cũng mơ ước. Anh không chỉ là trụ cột kinh tế vững chắc, cho vợ sự thoải mái về tiền bạc mà còn sẵn sàng xắn tay áo làm việc nhà. Thậm chí, anh còn tâm lý đến mức thường xuyên động viên vợ ra ngoài tụ tập bạn bè để anh trông con cho vợ được nghỉ ngơi. Anh luôn khẳng định trách nhiệm giáo dục con cái thuộc về mình, còn việc chăm sóc hàng ngày anh sẵn sàng hỗ trợ vợ bất cứ lúc nào.
Thế nhưng, giữa lúc tin rằng mình đang sống trong hạnh phúc vẹn tròn, chị Oanh bàng hoàng phát hiện ra một góc khuất mà chồng mình đã che giấu bấy lâu. Đó là anh đang ngoại tình với một đồng nghiệp cùng công ty ngay khi chị đang mang thai bé thứ hai được 3 tháng. Mối quan hệ lén lút này đã âm thầm diễn ra suốt một năm trời mà chị không hề hay biết, bởi anh vẫn đi về đúng giờ, vẫn là người cha mẫu mực mỗi tối.
Khi đối diện với sự thật, anh Minh không chối bỏ. Anh thừa nhận việc ngoại tình chỉ để "giải quyết nhu cầu" vì chị Oanh đã không thể gần gũi chồng suốt 3 năm qua do những rối loạn nội tiết tố sau quá trình IVF và sự kiệt sức khi chăm con nhỏ. Anh thản nhiên khẳng định mình vẫn trân trọng gia đình, biết điểm dừng và sẽ không bao giờ để những mối quan hệ "phù phiếm" kia làm ảnh hưởng đến tổ ấm.
Ảnh minh họa
Chị Oanh đã chọn tha thứ. Chị tự trách mình đã để chồng "đói" quá lâu và tin vào lời hứa cắt đứt của anh. Nhưng chỉ vài tháng sau khi chia tay, anh lại quay lại với nhân tình với lý do "người kia bám quá, không thể từ chối". Việc ngoại tình ấy vẫn tiếp diễn suốt 2 năm qua, song hành cùng trách nhiệm mà anh vẫn dành cho gia đình.
Chị Oanh rơi vào bế tắc. Ly hôn thì tài chính bấp bênh, không nuôi nổi con. Ở lại thì trái tim tan nát mỗi khi nhìn thấy "người chồng tốt" của mình trở về từ vòng tay kẻ khác.
Khi sự tử tế là "phí bồi thường" cho sự lừa dối
Khác với những giằng xé tình cảm của chị Oanh, cuộc đời chị Mai (34 tuổi) lại bị mắc kẹt trong một "cái lồng vàng". Chồng chị Mai là một người đàn ông thành đạt, thu nhập mỗi tháng hơn trăm triệu đồng. Anh không bao giờ để vợ con thiếu thốn, đều đặn đưa cho chị 60 triệu mỗi tháng để chi tiêu, chưa kể các khoản tiền học phí, điện nước và tiền thuê người giúp việc anh đều thanh toán hết.
Dưới con mắt của họ hàng và bạn bè, chị Mai có tất cả: Nhà cao cửa rộng, xe sang đưa đón con, cuộc sống nhung lụa. Chồng chị vẫn về nhà ăn cơm, vẫn đóng vai người cha trách nhiệm trong những kỳ nghỉ gia đình. Nhưng sự thật phía sau những xấp tiền mệnh giá lớn ấy là một lối sống phóng đãng.
Anh là người cung cấp tài chính, anh còn là người chồng biết hỏi han vợ mỗi khi ốm, biết tặng hoa vợ vào những ngày lễ. Ai nhìn vào cũng thấy cuộc sống của chị toàn màu hồng. Thế nhưng, đằng sau lưng vợ, anh tự cho mình quyền "nuôi" những cô sinh viên trẻ, xem việc "bóc bánh trả tiền" là một chiến tích để khoe khoang với bạn bè.
Khi bị vợ phát hiện, anh không hề có ý định bỏ vợ, nhưng cũng không có ý định dừng lại việc chơi bời. Với anh, việc đưa tiền cho vợ và chăm lo cho con cái là cái "phí" để mua lấy sự im lặng và sự phục tùng của vợ.
Chị Mai đứng trước một lựa chọn đau xót Nếu ly hôn, với mức lương hơn chục triệu của mình, chị không thể duy trì cuộc sống hiện tại cho 3 đứa con. Chị sợ con phải khổ, sợ mình không đủ sức gánh vác tương lai của chúng. Và thế là, chị chọn cách nhắm mắt làm ngơ, tiếp tục sống trong cái vỏ bọc hạnh phúc được xây bằng tiền của một "người chồng hai mặt".
Những người chồng như anh Minh, như chồng chị Mai - họ ngoại tình nhưng không bỏ bê trách nhiệm kinh tế, không bạo hành vợ con, thậm chí còn tỏ ra yêu thương hơn để bù đắp lỗi lầm. Điều này tạo nên một dạng "tra tấn tâm lý" vô cùng độc hại đối với người vợ. Nó khiến các chị rơi vào trạng thái nghi ngờ chính mình: "Anh ấy vẫn tốt với mình, vẫn lo cho con, liệu mình có quá khắt khe khi đòi hỏi sự chung thủy tuyệt đối?". Sự tử tế của người chồng lúc này giống như một liều thuốc tê, làm giảm đi nỗi đau phản bội nhưng lại khiến vết thương không bao giờ lành hẳn.
Hôn nhân không chỉ là một bản cam kết về tài chính hay việc cùng nhau nuôi dạy con cái, mà cốt lõi là sự giao thoa của niềm tin và lòng tôn trọng. Khi một người chồng chọn cách ngoại tình nhưng vẫn khoác lên mình lớp áo tử tế, anh ta thực chất đang thực hiện một cuộc "chiếm đoạt" âm thầm: Chiếm đoạt tuổi thanh xuân, đánh cắp niềm tin và tước đoạt cả quyền được biết sự thật của người vợ. Sự chăm sóc ấy không còn là tình yêu, mà là một hình thức bồi thường tàn nhẫn cho sự phản bội đang diễn ra sau lưng họ.
Bảo Khuê