Người con núi rừng Lang Biang trở thành đại biểu Quốc hội

Người con núi rừng Lang Biang trở thành đại biểu Quốc hội
3 giờ trướcBài gốc
Niềm tự hào của buôn làng
Sinh ra và lớn lên trong gia đình thuần nông dưới chân núi Lang Biang, thuộc xã Lát, huyện Lạc Dương trước đây, nay là phường Lang Biang - Đà Lạt, từ nhỏ, bà Cil Bri đã quyết tâm theo đuổi “cái chữ” để thay đổi cuộc sống. “Là người con dân tộc thiểu số (DTTS), tôi trưởng thành trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhất là điều kiện khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe của người dân còn thiếu thốn. Chính hoàn cảnh ấy đã thôi thúc tôi phải học tập, vừa để cuộc sống tốt hơn, vừa giúp ích cho bà con buôn làng”, bà Cil Bri chia sẻ.
Bà Cil Bri - người con của đồng bào K’ho dưới chân núi Lang Biang vừa trúng cử ĐBQH khóa XVI
Với sự động viên của gia đình, cô học trò người K’ho năm ấy theo học hết chương trình phổ thông, rồi trúng tuyển vào ngành Y, Trường Đại học Tây Nguyên năm 1997. Khi đó, ở buôn làng, người học đại học chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng bà Cil Bri vẫn quyết tâm vượt khó khăn để bước chân vào giảng đường đại học. Sau khi tốt nghiệp, bà Cil Bri quay trở về quê hương, trở thành bác sĩ cống hiến cho ngành y tế của huyện Lạc Dương (cũ). Với trình độ chuyên môn và sự am hiểu sâu sắc về đời sống các đồng bào DTTS tại địa phương, bà Cil Bri được cấp trên điều động, giao phụ trách nhiều lĩnh vực quan trọng như: Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Lạc Dương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và hiện tại là Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo.
Được tín nhiệm giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XVI và trúng cử, là 1 trong 17 ĐBQH tỉnh Lâm Đồng, đây không chỉ là niềm vinh dự của bà Cil Bri và gia đình mà còn là niềm tự hào của buôn làng K’ho dưới chân núi Lang Biang. Ông Păng Ting Sin, tổ dân phố Bon Đưng 1, phường Lang Biang - Đà Lạt phấn khởi cho biết: “Phải lâu lắm rồi buôn làng mới có người trúng cử ĐBQH. Chúng tôi mong rằng, bà Cil Bri sẽ phát huy vai trò của người đại biểu dân cử, lắng nghe, tổng hợp và phản ánh những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân lên cơ quan có thẩm quyền, thực sự là cầu nối giữa người dân với các cấp lãnh đạo. Qua đó, để đất nước ngày càng phát triển, cuộc sống của người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc”.
Bà Cil Bri (áo trắng xanh phía sau) tham gia các hoạt động hướng về cơ sở khi còn là Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng
Mang tiếng nói của đồng bào K’ho đến Quốc hội
Đối với bà Cil Bri, khi trở thành ĐBQH, “tôi nhận thức sâu sắc rằng ĐBQH là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân; tham gia thực hiện quyền lập hiến, lập pháp; quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và thực hiện quyền giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước”. Do đó, trong chương trình hành động của mình, bà Cil Bri cam kết sẽ giữ mối liên hệ gắn bó mật thiết với cử tri, đồng bào các dân tộc và chức sắc, tín đồ tôn giáo.
Để làm được việc này, bà cam kết sắp xếp, bố trí công việc khoa học, hợp lý, dành nhiều thời gian hơn để thường xuyên làm việc với cơ sở. Đặc biệt, thực hiện tốt lịch định kỳ tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp Quốc hội, nhất là tăng cường tiếp xúc chuyên đề với đồng bào DTTS, chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng để trao đổi nhiều hơn với cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cơ sở, của cử tri để cùng với đảng bộ, chính quyền địa phương kịp thời giải quyết những nguyện vọng chính đáng của cơ sở, của Nhân dân. Cùng với đó, tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về dân tộc, tôn giáo và an sinh xã hội, thực hiện tốt vai trò giám sát, nhất là trong lĩnh vực dân tộc, tôn giáo nhằm góp phần giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội.
Bà Cil Bri khẳng định, với vai trò ĐBQH mà cử tri trao gửi chính là cơ hội để bà mang tiếng nói của người con đồng bào K’ho đến diễn đàn Quốc hội, góp phần vào việc hoạch định các chương trình, chính sách thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng DTTS nói riêng cũng như sự phát triển của địa phương và đất nước.
Tuấn Hương .
Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/nguoi-con-nui-rung-lang-biang-tro-thanh-dai-bieu-quoc-hoi-434133.html