Năm 1997, thanh niên Đào Văn Chuyển nhập ngũ vào Trung đoàn 101, Sư đoàn 325 (Quân đoàn 2). Những năm tháng trong quân ngũ đã hun đúc trong anh lý tưởng sống, niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng. Hoàn thành nghĩa vụ quân sự, trở về địa phương, anh bắt đầu cuộc mưu sinh đầy gian nan: Làm thợ xây, buôn bán nhỏ, công nhân… Dù ở hoàn cảnh nào, anh luôn tự nhắc mình sống gương mẫu, chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, coi đó là nền tảng để phấn đấu lâu dài.
Anh Đào Văn Chuyển chỉ đạo triển khai nhiệm vụ tại doanh nghiệp.
Nhận thấy nhu cầu vận chuyển hàng hóa tại các khu công nghiệp trên địa bàn Bắc Ninh ngày càng lớn, năm 2005, anh cùng các cộng sự thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Vận tải Trọng Tín (nay là Công ty cổ phần Trọng Tín Group). Từ số vốn ít ỏi, phương tiện ban đầu chỉ là một chiếc xe tải cũ, doanh nghiệp từng bước mở rộng quy mô, khẳng định uy tín bằng chữ “tín” và sự an toàn. Đến nay, Công ty đã sở hữu hơn 60 đầu xe, tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động, trở thành đối tác tin cậy của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Cùng với phát triển kinh tế, anh Chuyển luôn tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động tại địa phương và không ngừng học tập nâng cao năng lực quản trị.
Sau gần 20 năm bền bỉ rèn luyện, tháng 10/2015, anh Đào Văn Chuyển vinh dự được kết nạp vào Đảng. Là đảng viên, anh xác định rõ trách nhiệm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Anh Chuyển chia sẻ: “Công ty chú trọng xây dựng môi trường làm việc kỷ cương, đoàn kết, bảo đảm thu nhập và từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động”.
Phát huy tinh thần gương mẫu, hằng năm anh và doanh nghiệp dành hàng trăm triệu đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, “đền ơn đáp nghĩa”, “vì người nghèo”, hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh và giúp đỡ đồng đội cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn. Với doanh nhân Đào Văn Chuyển, vào Đảng không phải là đích đến, mà là điểm khởi đầu cho một chặng đường phụng sự dài lâu hơn, góp phần xây dựng quê hương Bắc Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Bài, ảnh: Vũ Thắng