Người cựu chiến binh miệt mài 'vác tù và hàng tổng'

Người cựu chiến binh miệt mài 'vác tù và hàng tổng'
2 giờ trướcBài gốc
"Ông ấy là người tâm huyết, sâu sát, nhiệt tình và trách nhiệm; luôn gần dân, đặt lợi ích tập thể lên trên hết…”- đó là những lời nhận xét của người dân thôn Tân Mai khi nhắc tới cựu chiến binh Phạm Văn Tuấn - trưởng thôn, người nhiều năm gắn bó với công tác cơ sở.
Tháng 10-1983, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, chàng thanh niên Phạm Văn Tuấn lên đường nhập ngũ, tự hào đứng trong hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam. Gần 30 năm quân ngũ là quãng thời gian ông được rèn luyện, trưởng thành và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Năm 2010, ông nghỉ hưu trở về địa phương. Chưa đầy 4 tháng sau, Ban Chi ủy thôn Tân Mai mời ông tham gia làm Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn. Với phẩm chất của "Anh bộ đội Cụ Hồ", ông vui vẻ nhận lời, tiếp tục dấn thân với công việc mới - làm “đầy tớ của dân”.
Ông Phạm Văn Tuấn chia sẻ: “Ngày nhận làm Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn, tôi nghĩ chỉ làm 1, 2 năm rồi nghỉ. Nhưng không ngờ hơn 10 năm nay, công việc cán bộ thôn vẫn níu chân mình”.
Sau gần 3 năm làm Trưởng ban Công tác Mặt trận, được bà con tín nhiệm, Chi bộ giao ông đảm nhận cương vị trưởng thôn Tân Mai. Từ đó đến nay, người cựu chiến binh ấy vẫn bền bỉ với công việc “vác tù và hàng tổng”.
Những ngày gần đây, Dự án mở rộng Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai được triển khai, ông Tuấn vừa mừng vừa trăn trở. Quốc lộ 6 chạy qua thôn Tân Mai dài gần 2km, toàn thôn có 365 hộ dân thì có tới 137 hộ bị ảnh hưởng bởi dự án. Phần lớn các hộ dân sinh sống, kinh doanh dọc tuyến đường, cuộc sống gắn liền với mặt tiền nhà ở; đất đai nơi đây cũng được ví là “tấc đất, tấc vàng”.
Là trưởng thôn, đồng thời là Thường vụ Hội Cựu chiến binh xã Xuân Mai, ông hiểu việc giải phóng mặt bằng sẽ gặp nhiều khó khăn. Nhưng nghĩ đến lợi ích chung, đến một tuyến đường rộng mở, giảm ùn tắc và bụi bặm cho người dân, “cái máu lính” trong ông lại thôi thúc.
Ông Phạm Văn Tuấn cùng Bí thư chi bộ Trần Thị Xuân trực tiếp đến các hộ gia đình vận động bàn giao mặt bằng cho dự án. Ảnh: PV
“Tôi hiểu tâm tư của bà con, bởi nhiều ngôi nhà 2, 3 tầng sẽ phải tháo dỡ, nhiều mảnh đất đã gắn bó qua bao thế hệ. Nhưng đã là bộ đội Cụ Hồ thì không sợ khó, không ngại khổ”, ông Tuấn bộc bạch.
Người dân thôn Tân Mai kể rằng, từ khi dự án triển khai, đêm muộn ông Tuấn mới về nhà. Ngoài thời gian cùng cán bộ xã, Ban Công tác Mặt trận đi tuyên truyền, vận động người dân, cứ có thời gian là ông lại trực tiếp đến từng hộ dân để lắng nghe, chia sẻ và vận động.
137 hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng thì nhà nào ông cũng trực tiếp đến gặp; có hộ ông đến 3, 4 lần. Hơn 10 năm gắn bó với người dân, ông là người có uy tín, được bà con tin yêu, nên cách làm “mưa dầm thấm lâu” của ông đã nhận được sự đồng thuận của nhiều hộ gia đình.
Ngày 20-4-2026, tại Nhà văn hóa thôn Tân Mai, lãnh đạo xã Xuân Mai tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp với các hộ dân chịu ảnh hưởng bởi Dự án mở rộng Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai. Bí thư Đảng ủy xã Hoàng Minh Hiến và Phó Chủ tịch UBND xã Trịnh Bá Thường trực tiếp đối thoại với nhân dân.
Hàng chục ý kiến, băn khoăn của người dân về chính sách đền bù, nơi ở tái định cư, điều kiện sinh sống sau khi di dời được nêu ra. Với tinh thần cầu thị, thẳng thắn, lãnh đạo xã đã giải đáp từng vấn đề, từ chủ trương của Nhà nước đến lợi ích lâu dài của dự án đối với địa phương và người dân.
Các hộ dân thôn Tân Mai xung phong bàn giao mặt bằng sớm cho đơn vị thi công tại hội nghị đối thoại diễn ra ngày 20-4.
Khi cái lý, cái tình được sẻ chia, sự đồng thuận cũng dần hình thành. Kết thúc buổi đối thoại, 18 hộ dân đã xung phong bàn giao mặt bằng cho dự án dù phương án đền bù chưa hoàn tất.
Hơn một tuần sau buổi đối thoại, giữa cái nắng đầu hè gay gắt, ông Tuấn vẫn miệt mài đến từng gia đình vận động, tuyên truyền. Trên tay vẫn là cuốn sổ quen thuộc, cho dù tuổi cao nhưng bước chân chưa khi nào ngơi nghỉ.
Tại gia đình chị Lê Thị Kim Anh - một trong những hộ đầu tiên tự nguyện bàn giao mặt bằng, không khí tất bật di chuyển đồ đạc chuẩn bị tháo dỡ nhà cửa đã bắt đầu.
Chị Kim Anh chia sẻ: “Gia đình tôi đã thuê nhà gần đây để ở tạm, sẵn sàng bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Hơn một tháng nay, bác Tuấn gần như không có bữa cơm trọn vẹn ở nhà. Bác ấy sút cân nhiều vì lo cho công việc chung”.
Tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và gương mẫu của người cựu chiến binh đã tạo sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư. Đến nay, dù phương án đền bù chưa hoàn tất, đã có hơn 40 hộ dân ở thôn Tân Mai ký đơn tự nguyện bàn giao mặt bằng cho dự án.
Hơn 10 năm làm Trưởng thôn, ông Phạm Văn Tuấn cùng người dân xây dựng thôn Tân Mai nhiều năm liên tục giữ vững danh hiệu thôn văn hóa. Bản thân ông cũng được các cấp tặng nhiều bằng khen, giấy khen.
Giữa đời thường, người cựu chiến binh ấy vẫn lặng lẽ cống hiến bằng tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và phẩm chất của người " Anh bộ đội Cụ Hồ". Với người dân Tân Mai, ông xứng đáng là một “chiến binh giữa thời bình”.
Quang Huy - Hoài Phương
Nguồn Hà Nội Mới : https://hanoimoi.vn/nguoi-cuu-chien-binh-miet-mai-vac-tu-va-hang-tong-824312.html