Mô hình trồng keo, chuối và cây ăn quả giúp gia đình anh Nguyễn Quang Thế nâng cao thu nhập
Sinh năm 1979, quê ở Ninh Bình, sau khi rời quân ngũ, năm 2001 anh Nguyễn Quang Thế vào Quảng Ngãi lập nghiệp. Cơ duyên gắn bó với một cô giáo cắm bản đã khiến người lính năm xưa quyết định chọn vùng cao Sơn Tây làm quê hương thứ hai của mình.
“Những ngày đầu bám bản, chứng kiến cuộc sống thiếu thốn của đồng bào Ca Dong với tỉ lệ hộ nghèo cao, trẻ em thiếu ăn, thiếu mặc, tôi luôn đau đáu một suy nghĩ: phải làm điều gì đó để giúp bà con thay đổi cuộc sống. Tôi hiểu rằng muốn người dân tin tưởng và làm theo thì bản thân phải đi đầu trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình”, anh Thế bộc bạch.
Nghĩ là làm, anh bắt tay khai phá đất đồi, phát triển kinh doanh. Đến nay, gia đình anh đã xây dựng được mô hình kinh tế ổn định với cửa hàng kinh doanh thiết bị điện nước cùng hơn 2ha đất vườn rừng trồng keo, chuối và cây ăn quả. Khi có điều kiện kinh tế vững vàng, anh càng dành nhiều tâm huyết hơn cho các hoạt động thiện nguyện.
Anh Nguyễn Quang Thế thường xuyên vận động các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ đồng bào miền núi Sơn Tây
Từ những chuyến đi trao từng thùng mì, bộ quần áo cũ cho bà con vùng khó, anh dần trở thành cầu nối tin cậy giữa các nhà hảo tâm với người dân miền núi Sơn Tây. Với vai trò Chủ nhiệm Nhóm Thiện nguyện xã hội 76, anh duy trì nhiều hoạt động ý nghĩa như “Nồi cháo dinh dưỡng Thiện Tâm”, “Tiếp sức đến trường”, “Cho em hơi ấm mùa đông”, “Phiên chợ 0 đồng” hay chương trình “Mang nước về cộng đồng”.
Suốt hơn 15 năm qua, anh Nguyễn Quang Thế đã vận động được gần 7 tỉ đồng hỗ trợ người nghèo, học sinh khó khăn và các hoàn cảnh yếu thế trên địa bàn. Điều đáng quý hơn cả là mọi hoạt động đều được duy trì bền bỉ bằng sự tận tâm và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.
Những suất học bổng được trao tận tay học sinh nghèo, tiếp thêm động lực để các em vững bước đến trường
Từ sự kết nối của anh Thế, em Đinh Vũ Thùy Diệp là một trong hai học sinh ở Sơn Tây được nhận học bổng “Học để đổi đời” trị giá 130 triệu đồng. Trong căn nhà nhỏ nơi vùng cao, cô học trò nghèo từng đứng trước nguy cơ phải nghỉ học vì hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn.
Em Diệp xúc động chia sẻ: “Em sợ không được đi học như các bạn khác. Giờ có chú Thế giúp đỡ thì em sẽ cố gắng học giỏi, nên người để sau này phụ giúp mẹ”.
Không chỉ giúp đỡ trước mắt, anh Nguyễn Quang Thế còn đặc biệt quan tâm đến việc hỗ trợ sinh kế lâu dài cho người dân. Anh trực tiếp hướng dẫn bà con cách làm kinh tế, hỗ trợ cây trồng, vật nuôi, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất để nhiều hộ đồng bào Ca Dong từng bước thoát nghèo bền vững.
Bên cạnh đó, anh còn tích cực vận động người dân xóa bỏ hủ tục lạc hậu, khuyến khích con em đến trường, chung tay sửa chữa đường giao thông, công trình thủy lợi sau thiên tai, góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Hơn 15 năm bền bỉ với công tác thiện nguyện, anh Nguyễn Quang Thế đã góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái và trách nhiệm cộng đồng nơi vùng cao Sơn Tây
Nhận xét về anh Thế, bà Bùi Thị Anh Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Sơn Tây cho biết: “Trong thiên tai, dịch bệnh, anh Thế luôn là người đi đầu. Điều chúng tôi trân trọng không chỉ là nguồn lực anh vận động được mà còn là sự bền bỉ, nhiệt huyết trong công tác thiện nguyện”.
Ghi nhận những đóng góp vì cộng đồng của anh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã trao tặng anh Nguyễn Quang Thế Giấy chứng nhận gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Anh cũng được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi tặng bằng khen vì có nhiều đóng góp trong phong trào thi đua yêu nước.
Phần thưởng ấy không chỉ là sự ghi nhận dành cho cá nhân anh Nguyễn Quang Thế mà còn góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm cộng đồng và những việc làm tử tế giữa đời thường.
Trên vùng cao Sơn Tây còn nhiều gian khó, người cựu chiến binh ấy vẫn ngày ngày âm thầm “gieo” yêu thương, tiếp thêm hy vọng cho những mảnh đời còn thiếu thốn, đúng như lời dạy của Bác Hồ về tinh thần sống vì nhân dân, vì cộng đồng.
NHƯ ĐỒNG