Bà Lê Thị Quang, 78 tuổi, sức khỏe yếu, mỗi tháng phải đến bệnh viện ba lần để khám và lấy thuốc. Đường đi vốn đã khó khăn, nay lại thêm trở ngại khi đoạn lộ trước nhà bị cuốn trôi. Bà nhớ lại vụ té ngã cách đây hơn một tháng: “Hôm đó trời nắng ráo, mấy đứa con đẩy xe đưa tôi đi bệnh viện. Đến giữa đoạn sạt lở thì té. Cả xóm phải kéo tôi lên, rồi tôi nằm viện hơn một tuần mới về. Bây giờ mưa nắng gì tôi cũng không dám đi nữa”.
Gian nan đường đến bệnh viện của người già kể từ ngày giao thông đứt gãy.
Không xa nhà bà Quang là nhà bà Lê Thị Sáu, 85 tuổi, cũng thường xuyên phải đến bệnh viện. Với bà, điều mong mỏi lớn nhất lúc này là con đường sớm được khắc phục: “Đường khó đi cũng phải đi, chứ không thì biết lấy thuốc đâu mà uống. Ban đêm tôi lo lắm, lỡ bệnh bất ngờ thì không biết có đưa ra viện kịp không.”
Theo ghi nhận, tuyến đường dài khoảng 2,5 km, trong đó đoạn qua nhà ba hộ dân khoảng 200 m nhưng xuất hiện hai điểm sạt lở, chia cắt hoàn toàn. Đây là con đường duy nhất, nên từ khi bị đứt gãy, người dân bị ảnh hưởng nặng nề: giao thương đình trệ, sản xuất khó khăn, trẻ em phải đi học bằng xuồng, còn người lớn phải gửi xe nhờ gần khu vực sạt lở.
Sạt lở chia cắt giao thông khu vực khiến cuộc sống người dân đảo lộn.
Anh Trương Thanh Long, một hộ dân trong khu vực, cho biết: “Cuộc sống đảo lộn hoàn toàn từ khi con lộ sạt lở. Bà con chỉ mong các ngành, các cấp sớm sửa lại để ổn định sản xuất, trẻ em đến trường thuận lợi, còn người già cũng bớt lo mỗi lần đi bệnh viện.”
Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Trí Tài, Chủ tịch UBND xã Đầm Dơi, cho biết khó khăn lớn nhất hiện nay là thiếu kinh phí khắc phục. Từ đầu năm đến nay, xã xảy ra hơn 20 vụ sạt lở với tổng chiều dài khoảng 700 m, ước tính cần đến 10 tỷ đồng để sửa chữa.
“UBND tỉnh đã phê duyệt vốn đầu tư công giai đoạn 5 năm cho địa phương, mỗi năm khoảng 10 tỷ đồng. Xã sẽ rà soát và ưu tiên khắc phục những điểm bức xúc trước để bà con ổn định cuộc sống”, ông Nguyễn Trí Tài thông tin.
Từ khi đường giao thông đứt gãy, cuộc sống người dân cũng chênh vênh. Người già cần thuốc, trẻ nhỏ cần đến trường, tất cả đều chỉ mong sớm có lại một lối đi an toàn, thuận lợi, vững chắc.
Hồng Nghi - Tiến Luận