Người dân bản Pú Tỉu 2 ở tỉnh Điện Biên mong mỏi một con đường

Người dân bản Pú Tỉu 2 ở tỉnh Điện Biên mong mỏi một con đường
một ngày trướcBài gốc
Ông Lò Văn Khăm (bên trái) cùng người dân trong bản Pú Tỉu 2 (phường Mường Thanh), chỉ cho phóng viên dấu tích con đường cũ về bản hiện là một góc trong sân vận động mới được đầu tư xây dựng hiện đại.
Đưa chúng tôi "mục sở thị" con đường cũ - đường mà dân bản Pú Tỉu 2 đã gắn bó đã nhiều thế hệ nhưng nay không còn là đường đi nữa, ông Lò Văn Khăm, Bí thư Chi bộ Pú Tỉu 2, buồn bã nói: Đoạn đường này (trước cổng trụ sở Ủy ban nhân dân phường Mường Thanh - PV) về đến bản của chúng tôi là 200 mét; 4 mùa đi lại thuận tiện. Bao đời nay, ông, cha rồi đến thế hệ chúng tôi, con cháu chúng tôi đều đi lại trên con đường này. Trẻ em đi học, người lớn đi làm. Đường với chúng tôi thân thiết như người bạn. Với riêng tôi, dẫu có nhắm mắt vẫn đi thẳng một mạch trên đường để về nhà.
Hai cổng vào sân vận động là lối đường đi cũ của dân bản Pú Tỉu 2 hiện là đường cấm vì chỉ dành cho các hoạt động trong sân vận động do địa phương tổ chức.
Vậy nhưng, từ cuối năm 2023 khi huyện Điện Biên (cũ) bắt đầu khởi công xây dựng công trình sân vận động huyện thì đường về bản Pú Tỉu không còn. Bởi một phần sân vận động nằm trọn trên nửa con đường ngay đầu giáp bản Pú Tỉu 2.
Tại thời điểm ấy, Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên cũ đã cho người thông tin đến bà con dân bản Pú Tỉu 2 về việc làm sân vận động vào đường bản Pú Tỉu 2, song đồng thời huyện sẽ triển khai dự án làm đường nội thị huyện có đoạn nhánh nối vào bản Pú Tỉu 2 để bà con đi lại thuận tiện. Tiếp nhận thông tin như thế, bà con dân bản Pú Tỉu 2 đều đồng thuận với địa phương và tạo thuận lợi mặt bằng cho đơn vị thi công sân vận động.
Trong suốt thời gian thi công xây dựng sân vận động, đơn vị thi công cũng tạo thuận lợi cho người dân đi lại bằng cách để lối đi nhỏ cạnh công trình nhưng từ khi công trình hoàn thành (cuối năm 2024) thì lối đi tạm không còn nữa; đường về bản Pú Tỉu 2 phải đi vòng qua khu trung tâm huyện cũ, sau đó đi qua đường đất của bản Pú Tỉu 1; tổng chiều dài đường vòng lên tới 4 cây số hầu hết là đường đất, lối nhỏ.
"Đành là bà con bản Pú Tỉu 1 cho mượn lối đi lại, nhưng đường nhỏ hẹp, đông người, phương tiện qua lại nguy hiểm lắm. Ngày nắng người xe chạy rầm rập bụi mù; ngày mưa đường trơn như phết mỡ. Người đi làm ruộng, trẻ con đi học nguy hiểm vô cùng" - ông Lò Văn Khăm nói thêm về nỗi khổ của người dân bản Pú Tỉu 2 như thế.
Chưa hết, với các gia đình ở bản Pú Tỉu 2 có ruộng sản xuất ở ngoài cánh đồng Thanh Xương cũ còn gặp khó khăn đủ bề. Đường từ nhà đi ruộng xa hơn, bởi thế tiền thuê máy ra ruộng mùa thu thóc thu ngô cũng đội thêm mấy trăm nghìn. Nhiều nhà vốn nghèo lại lâm cảnh nghèo thêm…
Bà Lò Thị Lả, người dân bản Pú Tỉu 2, nói rằng: Nghèo như gia đình tôi thêm nghèo vì đường đi khó. Mỗi mùa thu thóc nhà tôi phải tốn thêm gần triệu đồng thuê chở về nhà, chứ để ngoài đồng nhỡ gặp mưa lại hỏng cả một mùa lam lũ.
Ông Lò Văn Khăm cho biết: "Trước đã có thông tin là phá chỗ đồi này làm đường mới cho bản Pú Tỉu 2 nhưng lâu rồi dân bản không có thông tin nữa".
Hỏi thêm ông Khăm về con đường mà huyện Điện Biên cũ đã thông tin sẽ làm mới cho dân bản Pú Tỉu 2 cùng với đường nội thị, chúng tôi nhận lại là cái lắc đầu. Ông Lò Văn Khăm kể: Hôm trước, tại buổi lãnh đạo phường gặp gỡ đại diện các bản, khu dân cư, tôi đã trực tiếp nêu kiến nghị làm đường trả lại cho bản Pú Tỉu 2 và nêu rõ nỗi khó khăn của người dân trong bản. Tiếp nhận ý kiến nhân dân, lãnh đạo phường lại nói với chúng tôi về khó khăn của phường mới, chưa có điều kiện… thế nên, không biết khi nào mới có thể bố trí vốn làm đường cho dân bản.
Đem nỗi niềm mong mỏi có con đường của bà con dân bản Pú Tỉu 2 trao đổi với ông Trần Huy Hòa, Trưởng phòng Kinh tế phường Mường Thanh thì chúng tôi được ông Hòa, cho biết: Phường chưa hoàn thành rà soát, thống kê các dự án đang triển khai hay đã có kế hoạch triển khai, bởi thời gian đầu đi vào hoạt động có quá nhiều việc. Trong khi, rà soát hồ sơ các dự án, công trình, đất đai lại rất nhiều văn bản, thủ tục ngay cả việc xin tra cứu hồ sơ cũng mất nhiều thời gian vì phải xin ý kiến và được sự đồng ý của Sở Nội vụ. Riêng với dự án làm lại đường trả cho dân bản Pú Tỉu 2 thì ông Hòa nói rằng, Phòng chưa có thông tin cho nên cần thêm thời gian tìm hiểu, rồi sẽ thông tin lại.
Một ngày sau đó, ngày 30/12/2025, ông Hòa gửi lại cho phóng viên liền hai quyết định, gồm: Quyết định 1939/QĐ-UBND ngày 28/10/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án "Đường nội thị giai đoạn 3, huyện Điện Biên" và Quyết định 457/QĐ-UBND ngày 30/3/2025 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình Đường nội thị giai đoạn 3, huyện Điện Biên. Theo nội dung hai quyết định này, đường về bản Pú Tỉu 2 đã có chủ trương được đầu tư với chiều dài 420m, chiều rộng 29,5m…
Như vậy, thông tin về đầu tư con đường đã rõ, tuy nhiên do việc sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp nên đến nay các bước triển khai đang chậm hơn kế hoạch; thông tin đến nhân dân không đầy đủ, kịp thời.
Song ngoài thông tin, hiện tại người dân Pú Tỉu 2 đang mong mỏi nhất là chính quyền phường Mường Thanh mới cần tiếp tục nắm bắt, đôn đốc triển khai các phần việc để con đường về bản Pú Tỉu 2 sớm hoàn thành. Tránh tình trạng hiện nay là "đường cũ đã cấm nhưng đường mới chưa thông"… gây rất nhiều khó khăn, phiền toái cho người dân nơi đây.
Đường cũ về bản không còn, giờ mỗi lần có việc đi lại thì những người dân bản Pú Tỉu 2 như ông Khăm phải đi đường vòng vài cây số, đường đất rất vất vả.
LÊ LAN
Nguồn Nhân Dân : https://nhandan.vn/nguoi-dan-ban-pu-tiu-2-o-tinh-dien-bien-mong-moi-mot-con-duong-post935105.html