Một con trăn khổng lồ đang lẩn trốn ở Nam Carolina, Mỹ, đã bị bắt cách một trường trung học địa phương vài bước chân vào tối 18/8.
Con trăn được tìm thấy ở cuối con đường gần trường trung học Mid-Carolina tại Prosperity, người yêu động vật địa phương Warren Gallman và gia đình đã cùng nhau truy tìm con bò sát và vật lộn để khuất phục nó.
"Tôi nặng khoảng 99kg và nó đã kéo tôi ngã xuống bãi cỏ", Gallman nói với News19. "Nó rất khỏe. Tôi bị vài vết cắt trên tay".
Con trăn khổng lồ bị bắt.
Các báo cáo về con thú - dài ít nhất 3,7 mét và nặng khoảng 63kg - bắt đầu được gửi đến cảnh sát địa phương từ nhiều tuần trước, và khi ai đó đăng lên mạng xã hội rằng họ đã nhìn thấy nó cách nhà anh ta hai dặm, Gallman đã lên đường cùng với con trai, cháu trai và một người hàng xóm để "bắt nó".
Sau khoảng 15 phút, họ tìm thấy nó gần một đường ray xe lửa, và với máy quay đang chạy, họ đã túm lấy và vật lộn với con trăn, ABC Columbia đưa tin.
"Chết tiệt, nó khỏe thật!", Gallman nói trong đoạn clip.
Cuối cùng, cả nhóm đã đưa được con trăn vào một thùng lớn, đóng nắp lại rồi mang nó về nhà, nơi nó trở thành một hiện tượng của khu phố.
Con trai của Gallman đã có một con trăn bóng làm thú cưng và đã chuẩn bị sẵn sàng để giúp chăm sóc con trăn mới bắt được.
Cảnh sát trưởng hạt Newberry, Lee Foster, cảm ơn nhóm vì sự chăm chỉ của họ.
Người phụ trách bộ phận bò sát học của Sở thú và Vườn Riverbanks, Sean Foley, đã xác định đây là trăn lưới bạch tạng và cho biết không phải là chưa từng có trường hợp chủ sở hữu thả chúng ra sau khi gặp khó khăn.
Theo Sở thú Atlanta, trăn gấm là loài rắn dài nhất thế giới và có thể dài tới gần 9,1 mét.
Chúng không có nọc độc và thường giết con mồi bằng cách quấn cơ thể quanh những động vật nhỏ để làm chúng ngạt thở.
Chúng có khả năng giết và nuốt chửng những con vật lớn như hươu và lợn rừng và Gallman cho biết con rắn mà anh bắt được có vẻ đủ lớn để nuốt chửng một con chó, mèo cưng hoặc thậm chí là một "đứa trẻ rất nhỏ".
Gallman đã liên hệ với một số sở thú để xem họ có thể tiếp nhận con trăn hay không. Mặc dù đến nay vẫn chưa thành công, anh dự định sẽ tiếp tục tìm kiếm cho đến khi tìm được một khu bảo tồn có thể tiếp nhận nó.
Phương Linh (T/h)
Nguồn Người Đưa Tin : https://nguoiduatin.vn/nguoi-dan-bat-song-tran-khong-dai-37-met-nang-63kg-20425082517290504.htm