Ông Dương Văn Toàn từ Chương Mỹ, tuổi đã ngoài 70, là người lính mặt trận miền Nam và từng chiến đấu tại Quảng Trị chia sẻ vợ chồng ông đã đến từ 11 giờ, sẵn sàng chờ đến tối muộn vì đây là sự kiện lớn của đời người.
Thanh thiếu niên mang theo các loại phụ kiện để hưởng ứng A80.
Các bé được cha mẹ cho đi xem hợp luyện diễu binh, diễu hành.
Càng đến đầu giờ chiều, người dân tụ tập càng đông.
Các bạn mang theo nhiều phụ kiện hình dán, kẹp tóc và một tinh thần thật đẹp để yêu nước.
Người dân chuẩn bị sẵn thảm trải, ghế, áo mưa, đồ ăn nước uống để "cắm trại" giữ chỗ đẹp.
Theo TTXVN