Người dân Đà Nẵng lại tất tả chạy lũ lần 5

Người dân Đà Nẵng lại tất tả chạy lũ lần 5
3 giờ trướcBài gốc
Dậy từ 5h sáng, vợ chồng chị Phan Thị Nhung (trú xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng) cuống cuồng thu dọn đồ đạc trong cửa hàng đưa lên cao. Gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi vì cả đêm mất ngủ canh nước lớn, chị cho biết đây là lần thứ 5 chạy lũ, bởi nước đã mấp mé trước thềm.
Trong 4 lần trước, nước đều vào trong cửa hàng của gia đình, đỉnh điểm lên đến 1,8m, gây thiệt hại hơn 30 triệu đồng.
Chị Nhung làm quần quật, dọn đồ chạy lũ từ sáng sớm.
Nhắc lại trận lũ lịch sử đêm thứ Ba (29/10), chị vẫn không khỏi ám ảnh. Dù gia đình đã chủ động kê cao đồ đạc, chị Nhung không ngờ nước lại dâng nhanh và mạnh đến vậy.
“Đêm đó, thấy tình hình bất ổn, cha và chồng tôi phải lội trong dòng nước ngang ngực, kê thang tháo trần la phông để đưa hàng hóa lên trên. Nhà có gác nhưng đồ đạc đã chất kín, chỉ còn đủ chỗ cho cả gia đình trú tạm”, chị nhớ lại.
Cũng theo chị Nhung, hôm ấy nước dâng quá nhanh, có lúc tưởng như “chạm” đến gác, buộc hai mẹ con phải tìm cách sơ tán sang nhà hàng xóm. Nhưng nước đã bao vây tứ phía, nếu lội ra thì mực nước đã vượt quá đầu. Không còn lựa chọn nào khác, chị và con phải leo lên mái nhà, men theo mái tôn của hai ngôi nhà liền kề rồi mới trèo qua được lan can tầng 2 của nhà hàng xóm. Trong khi đó, chồng và cha chị vẫn cố bám trụ trên gác để giữ đồ đạc.
“Thật sự rất mệt mỏi. Mới mở cửa hàng bán lại được vài ngày thì giờ lại phải tiếp tục kê đồ, chạy lũ”, chị Nhung xót xa.
Trận lũ trước, gia đình chị Nhung thiệt hại hơn 30 triệu đồng.
Nhà chị Nhung nằm gần cầu Ngoại Thương, khu vực trũng thấp nên lúc nào gia đình cũng sống trong cảnh nơm nớp lo âu mỗi khi mưa lớn. Sáng nay, chị lo dọn dẹp ngoài cửa hàng, còn chồng lo kê dọn trong nhà. Anh dùng giàn giáo, đặt ván gỗ gác ngang để đưa đồ đạc lên cao.
Căn nhà cấp bốn, phần đất phía trước được vợ chồng chị tận dụng làm quán nhỏ kinh doanh đồ mẹ và bé. Nước dâng nhanh khiến con cái phải nghỉ học, chị vừa chạy lũ, vừa trông con vì nước đã “chực chờ” ngay trước cửa.
“Mới hơn 20 ngày mà đã 5 lần chạy lũ, không biết còn cơn nào nữa không. Đuối rồi…”, chị Nhung chán nản nói.
Trận lụt cuối tháng 10, chồng chị Nhung phải tháo trần la phông đưa hàng hóa lên trên, mong vớt vát lại tài sản.
Cùng cảnh ngộ, anh Hoàng Hải Lộc (trú xã Thượng Đức, TP Đà Nẵng) cũng lần thứ 5 chạy lũ. Anh Lộc cũng có cửa hàng điện máy, vừa mở cửa bán được mấy hôm thì nay lại chạy lũ. Theo anh, khu vực chợ Hà Tân là nơi trũng thấp của xã, bà con vừa mới dọn nhà cửa do trận lụt trước để lại được 4-5 hôm thì nay nước lại tràn vào.
"Thật sự rất nản, cũng muốn dọn đi chỗ khác ở vì nước lụt cứ vào dồn dập. Chưa có năm nào như năm này", anh Lộc trải lòng và kể thêm rằng, đợt tháng 6 vừa rồi, mùa màng của bà con chuẩn bị thu hoạch thì trận lụt trái mùa cuốn sạch, trắng tay. Đến nay, chỉ vỏn vẹn mấy tháng lại tiếp tục chạy lũ, không phải 1 mà đến 5 lần.
Nguy cơ nước dâng đến gác lửng nhà chị Nhung như những lần lụt trước.
Đêm qua, người dân xã Thượng Đức nhận được thông báo nước lớn do thủy điện điều tiết, ai nấy đều hớt hải di dời tài sản. “Đến khoảng 3h sáng 17/11, nước bắt đầu dâng mạnh, ngập nhà dân từ 50cm, có nơi đến 1m,” anh Lộc cho biết.
Anh cũng bày tỏ quan điểm rằng việc xả lũ, điều tiết của thủy điện nếu có thể nên thực hiện vào sáng sớm, bởi ban đêm quá nguy hiểm, người dân trở tay không kịp.
Ngày 16/11, mưa lớn tại khu vực thượng nguồn khiến lượng nước đổ về các hồ thủy điện tăng mạnh. Trước tình hình đó, các hồ đồng loạt phát thông báo xả điều tiết xuống hạ du. Đến tối cùng ngày, lưu lượng nước về nhiều hồ lớn tiếp tục có xu hướng tăng.
Tại hồ thủy điện A Vương, lúc 16h ngày 16/11, lưu lượng nước về hồ đạt 156 m³/giây; đến 20h tăng lên 163 m³/giây. Thủy điện bắt đầu xả lũ qua tràn từ 20h với lưu lượng 244 m³/giây.
Đồ đạc của người dân được kê lên, nằm ngổn ngang trong nhà.
Tại thủy điện Đăk Mi 4, lúc 16h nước về hồ hơn 607 m³/giây; đến 20h giảm còn 556 m³/giây. Nhà máy xả điều tiết qua tràn từ 20h với lưu lượng 424 m³/giây.
Ở thủy điện Sông Bung 4, lưu lượng nước về hồ lúc 16h đạt hơn 1.900 m³/giây; đến 20h tăng lên hơn 2.252 m³/giây. Thủy điện tiến hành xả lũ lúc 20h với lưu lượng 1.332 m³/giây.
Sáng 17/11, nhiều nhà tại xã Thượng Đức đã ngập sâu, người dân mệt mỏi vì 5 lần chạy lũ trong vòng 20 ngày.
Còn tại thủy điện Sông Tranh 2, lúc 16h nước về hồ ở mức hơn 823 m3/giây, đến 20h tăng lên hơn 1.139 m3/giây, thủy điện này xả lũ qua tràn lúc 20h ở mức hơn 922 m3/giây.
Từ chiều tối 16/11, một số khu vực thấp trũng tại Nông Sơn, Thượng Đức của TP Đà Nẵng đã bị ngập cục bộ.
Theo bản tin phát lúc 9h sáng 17/11 của Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, hiện lũ trên các sông thuộc TP Đà Nẵng đang lên nhanh. Mực nước lúc 7h trên sông Vu Gia tại Hội Khách là 16,32m, dưới báo động 3 (BĐ) 0,18m; tại Ái Nghĩa 8,95m, dưới BĐ3 0,05m; sông Thu Bồn tại Nông Sơn 13,73m, trên BĐ2 0,73m; tại Giao Thủy 6,96m, trên BĐ1 0,46m. Trong 12 giờ tới, lũ trên các sông tiếp tục lên, sông Vu Gia lên mức trên BĐ3, sông Thu Bồn lên mức trên BĐ2; sông Hàn và sông Tam Kỳ lên ở mức BĐ1- BĐ2.
Sơn Tùng
Nguồn SK&ĐS : https://suckhoedoisong.vn/nguoi-dan-da-nang-lai-tat-ta-chay-lu-lan-5-169251117110140479.htm