Người dân đổ về Quảng trường Ba Đình chờ xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành

Người dân đổ về Quảng trường Ba Đình chờ xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành
4 giờ trướcBài gốc
Chiều 21/8, phóng viên Báo Công lý ghi nhận tại khu vực phố Nguyễn Thái Học, Hùng Vương, hàng nghìn người dân đã tập trung từ rất sớm.
Trong không khí thiêng liêng của những ngày tháng Tám lịch sử, đông đảo người dân háo hức xếp hàng trên nhiều tuyến phố quanh Quảng trường Ba Đình, mong được tận mắt chứng kiến các khối diễu binh trong buổi tổng hợp luyện, hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Bà Nguyễn Thị Đính cùng gia đình có mặt tại khu vực phố Nguyễn Thái Học từ sáng sớm.
Có mặt từ rất sớm tại phố Nguyễn Thái Học, bà Nguyễn Thị Đính (sinh năm 1945) chia sẻ rằng, dù phải đi từ sáng sớm để xếp hàng cùng nhiều người cao tuổi khác, bà vẫn cảm thấy vui vì được trực tiếp chứng kiến các đoàn diễu binh tổng hợp luyện với nhau. Gia đình bà đã lên kế hoạch từ nhiều ngày trước để không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào của Lễ diễu binh, diễu hành lần này.
“Gia đình tôi hôm nay xuất phát từ 5 giờ sáng để kịp tới nơi, dù nhà ở khá xa nhưng ai cũng háo hức. Ngày lễ chính thức, chúng tôi dự định sẽ thuê nhà nghỉ gần khu vực tổ chức diễu binh để tiện theo dõi trọn vẹn chương trình. Tôi rất mong chờ được tận mắt chứng kiến các khối diễu binh, diễu hành trang nghiêm tiến qua Quảng trường Ba Đình – đây cũng là lần đầu tiên tôi có cơ hội tới nơi này”, bà Đính vui vẻ cho biết.
Dù tuổi đã cao, cựu chiến binh Nguyễn Tiến Trung vẫn muốn một lần nữa hòa trong không khí tự hào của đất nước.
Có mặt tại phố Nguyễn Thái Học để theo dõi các đoàn diễu binh, cựu chiến binh Nguyễn Tiến Trung cho biết, dù nhà ở phố Lê Đức Thọ (Hà Nội), ông vẫn cùng người thân đi từ sáng sớm để kịp hòa mình vào không khí trang nghiêm tại đây.
“Dù phải dậy từ rất sớm, nhưng tôi thấy xứng đáng, bởi được trực tiếp chứng kiến buổi tổng duyệt diễu binh là một trải nghiệm thiêng liêng, gợi lên niềm tự hào lớn lao về lịch sử dân tộc”, ông Trung chia sẻ.
Đôi bạn trẻ Nguyễn Ngọc Anh và Vũ Thúy Quỳnh Mai cho hay sẽ tiếp tục có mặt chứng kiến trực tiếp lễ diễu binh vào ngày 2/9.
Trong khi đó, tại khu vực phố Lê Hồng Phong, ngay sát Quảng trường Ba Đình, đôi bạn trẻ Nguyễn Ngọc Anh (sinh viên) và Vũ Thúy Quỳnh Mai (28 tuổi) cũng có mặt từ sáng sớm để hòa vào bầu không khí sôi động, như đang sống trong những ngày hội lịch sử của tháng Tám.
“Em cảm thấy vô cùng tự hào khi được sinh ra và lớn lên trong một đất nước hòa bình như Việt Nam. Nhìn lại lịch sử và những hy sinh của các thế hệ cha anh, em càng trân trọng giá trị của độc lập, tự do và hòa bình mà hôm nay chúng ta đang có. Em đến đây không chỉ để theo dõi mà còn để ghi lại, lan tỏa những khoảnh khắc đáng nhớ của buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành.
Đây không chỉ là một sự kiện quan trọng mà còn là dịp để thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào về truyền thống và sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam. Ngày 2/9 tới, em chắc chắn cũng sẽ có mặt”, bạn Nguyễn Ngọc Anh chia sẻ.
Dù 20h tối nay sự kiện mới diễn ra nhưng ghi nhận của Phóng viên báo Công lý, các tuyến phố xung quanh khu vực Quảng trường Ba Đình, nơi diễn ra buổi tổng hợp luyện từ 4h chiều đã chật kín người dân. Khắp nơi đều thấy sắc cờ đỏ, sao vàng và một niềm háo hức trước giờ G của buổi tổng hợp luyện.
Dưới đây là một số hình ảnh nhóm phóng viên Báo Công lý ghi nhận:
Một số khối dân sự tham gia diễu binh, diễu hành trong buổi tổng hợp luyện lần 1.
Những bóng hồng trong tà áo dài truyền thống tham gia diễu hành.
Nhiều gia đình đưa cả con nhỏ đến chứng kiến buổi tổng hợp luyện.
Người dân đã ngồi chật kín quanh khu vực Quảng trường Ba Đình.
Tất cả vỉa hè quanh khu vực quảng trường đã được phủ kín bởi màu cờ và màu áo đỏ.
Đức Sơn - Dương Dũng
Nguồn Công Lý : https://congly.vn/nguoi-dan-do-ve-quang-truong-ba-dinh-cho-xem-tong-hop-luyen-dieu-binh-dieu-hanh-489596.html