Theo ghi nhận của phóng viên, từ sáng 29/4, khu vực trước Hội trường Thống Nhất (quận 1, TP Hồ Chí Mnh) đã đông nghịt người. Nhiều đoàn xe chở khách du lịch từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước đến đây, ai nấy cũng háo hức chờ đợi diễu binh lễ 30/4 sẽ chính thức diễn ra vào sáng mai.
Trưa cùng ngày, trên các tuyến đường khu vực trung tâm TP Hồ Chí Minh, người dân đã trải bạt "xí chỗ" khắp các vỉa hè. Do thời tiết nắng nóng, một số người che ô, mặc áo khoác để giữ chỗ vừa đi tìm nơi tránh nắng.
Đến khoảng 19 giờ ngày 29/4, hàng nghìn người dân đã ngồi xếp lớp trên vỉa hè các tuyến đường giao với Nam Kỳ Khởi Nghĩa như Cách Mạng Tháng 8, Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Thị Sáu, Ngô Thời Nhiệm, Võ Văn Tần... Càng về khuya, dòng người từ khắp phía nối chân nhau đổ về dọc trục các tuyến đường khu vực này để tìm chỗ ngồi, quyết tâm và háo hức chờ đợi Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, diễn ra sáng mai 30/4.
Khu vực Bến Bạch Đằng chật kín người chờ đợi từ tối 29/4, mặc dù theo chương trình các khối diễu binh, diễu hành di chuyển về đây sớm nhất vào 8 giờ ngày 30/4
Hầu hết người dân đều chọn mặc áo cờ đỏ sao vàng và cầm cờ Tổ quốc
Dòng người từ khắp phía nối chân nhau đổ về dọc các tuyến đường trung tâm TP Hồ Chí Minh để tìm chỗ ngồi
Nhiều gia đình mang theo nước suối, thức ăn, quạt… quyết tâm giữ chỗ từ tối hôm trước để có vị trí đẹp xem duyệt binh 30/4
Mọi người trải bạc, ngồi xếp lớp trên vỉa hè, háo hức chờ xem tổng duyệt diễu binh
Vợ chồng anh Phạm Minh Cường (ngụ phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP Hồ Chí Minh) chia sẻ: "Quyết tâm "cắm cọc" trên vỉa hè suốt đêm nay, nhất định phải xem bằng được chương trình diễu binh chính thức"
Hai bạn trẻ cho biết cảm thấy may mắn khi đã có được chỗ ngồi và dự định ngồi đến khi xem xong duyệt binh mới về
Một cựu chiến binh háo hức chờ xem lễ diễu binh 30/4
Em Trần Học Nguyên - học sinh lớp 4/5 Trường tiểu học Âu Cơ (Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) vừa ôn bài, vừa hòa cùng không khí tự hào chào mừng lễ 30/4 của dân tộc
Càng về khuya, lượng người dân đổ về trung tâm TP Hồ Chí Minh, thức thâu đêm chờ xem diễu binh sáng 30/4 càng đông
Tiểu Thúy