Sáng 30/4/2025 lịch sử, khi những chiếc Su-30MK2 - “hổ mang chúa” của bầu trời Việt Nam - rít lên dữ dội, lướt qua nóc Dinh Độc Lập, hàng triệu con tim dưới mặt đất thổn thức.
Trên cao, trong khoang lái rung lắc ở tốc độ siêu âm, Đại tá Nguyễn Thế Dũng - người dẫn đầu đội hình tiêm kích siết chặt cần lái, giữ vững đội hình, như một sợi chỉ thép căng giữa tầng trời và niềm tin Tổ quốc.
Khoảnh khắc lịch sử
Trong đội hình bay kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, những chiếc Su-30MK2 không chỉ thực hiện bay biểu diễn thông thường.
Dưới sự chỉ huy của Đại tá Nguyễn Thế Dũng, đội hình “hổ mang chúa” thực hiện liên tiếp các động tác nhào lộn, thắt vùng đứng, khoan xoắn. Đặc biệt, 96 quả đạn nhiễu được bắn ra, tạo hiệu ứng ánh sáng như pháo hoa quân sự rực sáng giữa bầu trời thành phố.
Đó không phải là một bài bay đơn giản.
Đại tá Nguyễn Thế Dũng - người dẫn đoàn 'hổ mang chúa' Su-30MK2.
“Tăng tốc lực, kéo đứng 90 độ, thắt vòng rồi lộn ngược, tất cả thực hiện ở độ cao cực thấp, giữa những tòa nhà chọc trời của TP.HCM. Chỉ cần lệch một nhịp có thể thành thảm họa. Trong khoang lái không được phép sai lầm hay do dự”, Đại tá Dũng nói.
Không phải ngẫu nhiên mà những phi công tham gia màn bay này đều là giáo viên bay kỳ cựu, phi công cấp 1 – cấp cao nhất trong Không quân.
“Bay đội hình lớn trong không gian nhỏ, độ cao thấp, tốc độ siêu âm. Gió bị nhà cao tầng bẻ gãy, cuộn lên thành dòng khí thăng - giáng. Máy bay lắc, người rung như đang bị xé đôi giữa trời, nhưng vẫn phải giữ đội hình đẹp như một hàng chỉ kẻ từ mặt đất nhìn lên”, Đại tá Dũng chia sẻ.
Theo Đại tá Dũng, đó là thứ kỹ năng không thể học qua sách vở, mà phải được rèn từ hàng nghìn giờ bay, từ bản lĩnh thép trong mỗi chuyến huấn luyện.
Với anh, lần bay này mang ý nghĩa không thể so sánh. “Bay qua nóc Dinh Độc Lập - nơi lá cờ chiến thắng tung bay 50 năm trước. Đó không còn là một hành động kỹ thuật, mà là hành trình cảm xúc. Tôi cảm thấy như mang cả đội hình và ký ức dân tộc cùng bay lên”, Đại tá Dũng xúc động nhớ lại.
Nhưng, đi kèm với vinh dự, là sức nặng của trách nhiệm. Như thường lệ, trong các biên đội bay, người dẫn đầu là người chịu trách nhiệm tuyệt đối, từ khi máy bay rời nhà chứa, lăn bánh ra đường băng, cất cánh, thực hiện bài bay đến khi hạ cánh an toàn.
Là đội trưởng, từng động tác, từng cú xoay, từng vòng khoan anh thực hiện đều là chỉ thị dẫn dắt cả phi đội. “Một quyết định chậm nửa giây, có thể làm chệch đội hình. Không được phép sai. Chúng tôi thường nói đùa rằng, khi bay biểu diễn là lúc không được thở mạnh, vì chỉ cần lệch nhịp, là lệch đội hình”, Đại tá Dũng hóm hỉnh chia sẻ.
Người dân khi xem chỉ thấy đội hình bay “thẳng đều tăm tắp”, không một vệt lệch. Không ai thấy được những ngày luyện tập trong nắng gắt miền Trung, những giờ tính toán đường bay giữa mây thấp và sương mù sáng sớm ở miền Nam, hay những đêm không ngủ phân tích thời tiết, địa tiêu TP.HCM, tính từng hướng gió có thể bẻ cong thân máy bay giữa phố…
Màn bay kết thúc với một “dấu chấm than” tuyệt đẹp là 96 quả đạn nhiễu được thả ra cùng lúc, vẽ thành vầng hào quang sáng rực giữa trời xanh. Biển người phía dưới như vỡ òa. Người dân hò reo, vẫy cờ, còn các phi công trong khoang lái tay vẫn siết chặt cần điều khiển.
Nhưng, tất cả đều mỉm cười.
Sẵn sàng cho nhiệm vụ lớn hơn
Su-30MK2 là tiêm kích đa năng hiện đại nhất trong biên chế Không quân Việt Nam.
Với khả năng không chiến, tấn công mặt đất, mang được nhiều loại vũ khí thông minh, “hổ mang chúa” chính là đại diện cho thế hệ máy bay chiến đấu mới, và là biểu tượng cho sức mạnh, bản lĩnh bảo vệ bầu trời Tổ quốc.
Với các phi công đã thực hiện màn bay 30/4/2025, trong đó có Đại tá Nguyễn Thế Dũng, màn trình diễn không chỉ là nhiệm vụ, mà là dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp quân ngũ. Nó ghi lại khoảnh khắc những chiến binh thép của bầu trời kết nối lịch sử, hiện tại và tương lai.
Su-30MK2 bay qua tòa nhà Bitexco - biểu tượng của TP.HCM.
“Bay là sứ mệnh. Nhưng bay cho dân tộc thấy và tin tưởng vào sức mạnh của lực lượng Phòng không - Không quân Việt Nam là vinh dự lớn nhất”, anh khẳng định.
Trên sân đỗ sau khi hạ cánh, nhiều người lính trẻ của sư đoàn đến bắt tay anh, bày tỏ sự khâm phục. Họ vừa chứng kiến một phần lịch sử được viết bằng tốc độ siêu âm, bằng lòng quả cảm, bằng những vệt sáng giữa trời.
Hạ cánh an toàn, Đại tá Dũng và các đồng đội bất ngờ nhận được cuộc gọi chúc mừng trực tiếp từ Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Phi đội bay cũng nhận được lời chúc mừng, những bó hoa từ Đại tá Nguyễn Huy Tuấn, Phó Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân (Bộ Quốc phòng) ngay tại sân bay. Niềm vui như được nhân đôi, không chỉ vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mà vì sự ghi nhận của cấp trên.
“Đó là khoảnh khắc khó quên. Mọi mệt nhọc như tan biến. Chúng tôi hiểu rằng, không chỉ người dân cả nước đang theo dõi, mà cả thế giới cũng đang nhìn thấy hình ảnh Không quân Việt Nam tung bay trên bầu trời Dinh Độc Lập. Hùng tráng, hiện đại và đầy tự tin”, Đại tá Dũng chia sẻ.
Su-30MK2 dũng mãnh lướt trên bầu trời.
Sự kiện 30/4 năm nay không chỉ là màn tái hiện lịch sử, mà còn là lời khẳng định chắc nịch: Quân đội Nhân dân Việt Nam, trong đó có lực lượng Không quân, đã trưởng thành vượt bậc cả về trình độ kỹ thuật, bản lĩnh chiến đấu, lẫn năng lực sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.
Trong khoang lái rung lắc của Su-30MK2, trong những đường bay khoan xoắn đầy uy lực, và cả trong ánh mắt của những phi công trẻ đang ngước nhìn đàn anh, một thông điệp mạnh mẽ được gửi gắm: Bầu trời Việt Nam luôn có những đôi cánh thép canh giữ, sẵn sàng bay cao vì độc lập, vì bình yên của Nhân dân.