Người dân đội mưa gió, dựng lều ngủ bên đường chờ xem sơ duyệt diễu binh

Người dân đội mưa gió, dựng lều ngủ bên đường chờ xem sơ duyệt diễu binh
5 giờ trướcBài gốc
Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 5, suốt hai ngày nay Hà Nội mưa lớn kéo dài, từng đợt gió ào ào quất xuống những con phố trung tâm. Thế nhưng, bất chấp thời tiết bất lợi, từ tối 26/8, nhiều người dân Thủ đô vẫn đội mưa, dựng lều bạt, trải chiếu ngay trên vỉa hè để ngủ qua đêm, chờ đến 20h tối nay được tận mắt chứng kiến buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80.
Giữa dòng người náo nức đổ về trung tâm Quảng trường Ba Đình, ngồi trên góc đường Nguyễn Thái Học, chị Trần Thị Duyên (xã Hoài Đức, Hà Nội) cho biết, từ 4h30 sáng nay, chị cùng cả gia đình đi xe máy gần 18km lên trung tâm Thủ đô để giữ chỗ xem buổi sơ duyệt diễu binh A80 diễn ra vào 20h hôm nay. Sau khi gửi xe ở bãi ngoài, cả nhà đi bộ vào khu vực Lê Trực rồi đi bộ vào đường Nguyễn Thái Học. Để chuẩn bị sức khỏe cho cả gia đình chị mang theo đủ đồ ăn, nước uống, sữa và bánh kẹo cho các cháu nhỏ.
Chị Trần Thị Duyên (xã Hoài Đức, Hà Nội) cùng các con có mặt từ sớm, ngồi trên vỉa hè ngồi đợi xem Sơ duyệt diễu binh, diễu hành tối nay.
“Hôm nay là lần đầu tiên nhà chị cho các cháu đi xem, cũng muốn các con được tận mắt chứng kiến không khí đặc biệt này. Sợ đến ngày 30 hay mùng 2/9 đông quá, người từ các tỉnh về nhiều nên hôm nay tranh thủ đưa các cháu đi trước,” chị Duyên chia sẻ.
Mặc dù mưa, tay ô tay dù thế nhưng ai nấy cũng đều vui vẻ, háo hức. “Cả gia đình ai cũng mong chờ. Đây là kỷ niệm khó quên với các con, còn với người lớn chúng tôi thì là niềm tự hào” - chị Duyên nói.
Chị Vũ Tú Quỳnh (Hưng Yên) quyết định xin sếp nghỉ một buổi làm để có thể đi xem diễu binh, diễu hành vào tối nay.
Cách đó không xa, chị Vũ Tú Quỳnh (quê Hưng Yên) cùng nhóm bạn di chuyển từ Mễ Trì đã có mặt tại khu vực Ba Đình từ 8h hôm nay. Chị kể, chị xin "sếp" nghỉ làm một ngày để được tận mắt chứng kiến buổi sơ duyệt diễu binh A80.
“Chúng tôi chuẩn bị khá nhiều đồ ăn, trái cây, bánh kẹo, nước uống đầy đủ hết rồi. Nghĩ tới cảnh ngồi chờ cả ngày mà không lo đói, lại có bạn bè chia sẻ cùng thì cũng thấy vui hơn”, chị Quỳnh cười nói.
Đây không phải lần đầu chị Quỳnh có mặt ở khu vực trung tâm Thủ đô để theo dõi hoạt động diễu binh. Trước đó, ngày 21/8, chị cùng bạn bè cũng đã đi xem, nhưng cảm xúc mỗi lần đều như ban đầu. “Tôi mong muốn được xem đi xem lại, và đặc biệt là chờ đón ngày 30/8 cũng như mùng 2/9 tới để tiếp tục hòa mình vào không khí trang nghiêm mà tự hào này”, chị Quỳnh bộc bạch.
Chị Bùi Bích Phương (quê Xuân Mai, Hà Nội) cùng bạn thân lựa chọn đi sớm, để có được vị trí "vàng" xem diễu binh.
Tương tự, chị Bùi Bích Phương (quê Xuân Mai, Hà Nội) cùng bạn thân bắt taxi từ Sơn Tây lên trung tâm từ lúc 8h hôm nay. Đến nơi, chị thuê ghế ngồi dọc đường để giữ chỗ chờ xem buổi sơ duyệt diễu binh tối cùng ngày.
Chị Phương kể, lần gần nhất đi xem hôm 24/8, do đến muộn vào buổi chiều nên chỉ đứng xa, “thấy đông quá nên cũng hơi thất vọng, chẳng xem được nhiều”. Chính vì thế, lần này chị quyết tâm đi sớm hơn để có chỗ ngồi thuận lợi. “Chúng tôi chuẩn bị nước uống, đồ ăn mang theo để ngồi chờ đến tối. Lần này thì háo hức và hồi hộp lắm, hy vọng được tận mắt nhìn thấy đội hình diễu binh rõ ràng hơn,” chị Phương chia sẻ.
Tại khu vực Trần Phú, bà Nguyễn Thị Kim Cúc cùng với 7 người bạn đi từ Đan Phượng lên Hà Nội xem sơ duyệt diễu binh tối nay. Bà Cúc cho biết cả nhóm đã đi xem đủ hai lần trước và lần này tiếp tục góp mặt.
Bà Nguyễn Thị Kim Cúc (Đan Phượng, Hà Nội) cùng với nhóm bạn.
“Cảm xúc chuẩn bị cho buổi tối nay rất là vui, phấn khởi. Ai cũng háo hức, dù mưa gió cũng chẳng ngại. Hôm qua tôi còn dặn nhau: đêm nay có mưa cũng phải dậy thật sớm để đi,” cô Cúc hào hứng chia sẻ.
Hành trang của nhóm bà Cúc không chỉ là đồ ăn, nước uống để chờ qua ngày, mà còn là những bộ áo dài được chuẩn bị kỹ lưỡng. “Chúng tôi muốn đến tối sẽ mặc áo dài thật đẹp, vừa để cổ vũ, vừa để lưu lại kỷ niệm đáng nhớ nhưng mưa quá nên tạm thời cất đi, đến chiều nếu trời tạnh ráo sẽ lấy ra mặc”, bà Cúc cười tươi nói và cho biết, ngày 30/8 cũng như chính Lễ sẽ tiếp tục tham gia, để cùng sống trọn trong không khí thiêng liêng của Ngày lễ trọng đại của đất nước.
Trong dòng người có mặt từ rất sớm ấy, ngồi bên trong Nhà bạt phục vụ Nhân dân, vợ chồng ông Đỗ Ngọc Sơn (77 tuổi, quê Kiến An, Hải Phòng) cho biết, từ 20h tối qua, hai ông bà cùng cháu nội đã bắt taxi từ Hải Phòng lên Hà Nội, rồi trải bạt ngủ ngay tại lán Nhà bạt gần khu vực diễu binh để giữ chỗ.
Có mặt ở Hà Nội từ 20h tối qua, vợ chồng bác Đỗ Ngọc Sơn (77 tuổi, quê Kiến An, Hải Phòng) quyết định ngủ tại khu "Nhà bạt" chờ tới 20h hôm nay để xem diễu binh.
Đây không phải lần đầu ông Sơn lên Thủ đô dự các buổi diễu binh. “Lần trước tôi cũng đi, nhưng hôm nay cảm xúc khó tả hơn nhiều. Nó rung động, bồi hồi, xúc cảm lắm… cả đêm nằm mà không chợp mắt được, chỉ mong đến giờ các đoàn quân bước qua,” ông chia sẻ.
Là người từng tham gia công tác phục vụ địa chất, có dịp làm việc ngay tại Ba Đình những năm trước, ông Sơn càng thêm gắn bó với không gian lịch sử này. Ông bảo, mỗi lần đưa con cháu đi cùng là "muốn kể cho chúng nghe về Tổ quốc, về những ngày trọng đại. Các cháu phải thấy, phải tự hào. Để sau này nhớ rằng đất nước có những giây phút thiêng liêng như thế này”.
Cũng có mặt từ rất sớm bên trong khu Nhà bạt, vợ chồng chị Nguyễn Thị Nga (Ba Vì, Hà Nội) dậy từ 5h đi xe bus lên trung tâm Thủ đô, còn chồng chị thì chạy xe máy lên. Lên tới nơi là 6h30 sáng, anh chị nghỉ ngơi trên vỉa hè, chờ tới buổi tối xem diễu binh.
“Hôm 24/8 định đi nhưng lúc đó mưa quá nên thôi. Lần này quyết tâm, dù mưa vẫn đi. Hai vợ chồng chuẩn bị áo mưa, bánh mì khô, chai nước để ngồi chờ cả ngày,” chị Nga chia sẻ
Công việc thường nhật của anh chị ở quê là trồng cây cảnh, nhưng từ nhiều tuần trước đã háo hức bàn bạc, lên kế hoạch đi xem diễu binh. “Thực sự là hồi hộp, đêm qua còn trằn trọc mãi không ngủ được. Cứ mong đến sáng để đi. Đây là lần đầu tiên hai vợ chồng tôi tham dự không khí lớn như vậy, cảm xúc khó tả, vừa tự hào, vừa vui,” chị Nga chia sẻ.
Gia đình chị Nga có các con đang học tập ở nội thành Hà Nội, trong đó con trai chị tối nay còn tham gia phát nước miễn phí cho người dân. Ánh mắt sáng lên niềm vui, chị hào hứng nói: “Cũng tự hào lắm, vừa được tận mắt xem diễu binh, vừa thấy con mình góp một phần nhỏ cho sự kiện. Mong các con cũng sẽ cảm nhận được niềm tự hào với Tổ quốc, giống như bố mẹ hôm nay.”
Xung quanh, những đôi vợ chồng khác, những gia đình nhỏ cũng đang trải chiếu, mở áo mưa, bày đồ ăn giản dị. Tất cả đều chung một tâm trạng: háo hức đón chờ giây phút đoàn quân hùng tráng bước qua.
Hình ảnh người dân "đội mưa" căng bạt, ô, dù ngồi đợi tới tối xem diễu binh, diễu hành trên các tuyến phố gần Quảng trường Ba Đình:
Từ 6h, khu vực Hàng Cháo - Nguyễn Thái Học đã có đông người dân ngồi đợi.
Các bạn trẻ cũng có mặt từ rất sớm, trang bị đầy đủ áo mưa, ô, quạt, đồ ăn nhanh và nước uống...
Các cô, các chị tranh thủ ăn sáng, trong lúc ngồi đợi đoàn diễu binh vào tối nay.
Đường Hùng Vương cũng chật kín người.
Mọi người di chuyển vào bên trong Nhà bạt phục vụ nhân dân để tìm chỗ nghỉ chân.
Bên trong khu Nhà bạt đã chật cứng người.
Lực lượng chức năng có mặt từ sớm hỗ trợ phân luồng giao thông.
Nhiều em nhỏ thích thú, theo chân bố mẹ chờ đợi buổi diễu binh vào tối nay.
Mặc dù thời tiết mưa nhưng không khí chào đón buổi Sơ duyệt diễu binh A80 của người dân vẫn không hề thuyên giảm. Mọi người đổ lên các tuyến phố gần Quảng trường Ba Đình càng lúc càng đông. Trang bị mang theo là ghế xếp nhỏ gọn, đồ ăn nhẹ và các vật dụng che mưa...
Thanh Hà
Nguồn Pháp Luật VN : https://baophapluat.vn/nguoi-dan-ha-noi-doi-mua-gio-dung-leu-ngu-ben-duong-cho-xem-so-duyet-dieu-binh.html