Hàng nghìn du khách dự lễ Khai hội Xuân Tam Chúc
Các đại biểu tham gia lễ Khai hội Xuân Tam Chúc Bính Ngọ 2026. Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN
Dự lễ khai hội có: Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đặng Xuân Phong; Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì chùa Tam Chúc; lãnh đạo các sở, ngành, xã, phường trong tỉnh cùng hàng nghìn tăng ni, phật tử, nhân dân và du khách thập phương.
Dưới sự chủ trì của Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì chùa Tam Chúc, Khai hội Xuân Tam Chúc Bính Ngọ 2026 diễn ra với các nghi thức dâng hương cầu nguyện quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu mang lại đời sống an bình cho đồng bào, nhân loại.
Việc khôi phục Lễ hội chùa Tam Chúc vào ngày 12 tháng Giêng hằng năm là niềm mong muốn của nhân dân, đồng bào phật tử địa phương, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, giới thiệu, quảng bá về hình ảnh, các giá trị văn hóa của quê hương, tạo điều kiện để nhân dân, phật tử đến với Khu du lịch tâm linh Chùa Tam Chúc.
Năm 2026 là năm thứ 8 Chùa Tam Chúc tổ chức Hội Xuân. Năm nay, du khách còn được trải nghiệm có nhiều sự kiện đặc sắc, trong đó đêm biểu diễn nghệ thuật và bắn pháo hoa mừng Đảng mừng Xuân, nhiều trò chơi dân gian, biểu diễn nghệ thuật, gian hàng đồ cổ, làng nghề truyền thống trong lễ khai hội…
Các tiết mục văn nghệ với chủ đề“Bình Minh Cõi Phật - Tam Chúc Khai Xuân”. Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN
Hội Xuân Tam Chúc 2026 với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng nhằm tiếp nối, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của cha ông, tuyên truyền, quảng bá sâu rộng hình ảnh vùng đất, con người Ninh Bình đến đông đảo nhân dân, du khách, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa mảnh đất Cố đô lịch sử - Tam Chúc linh thiêng gắn với phát triển du lịch bền vững.
Ngày 11/9/2025, Danh lam thắng cảnh và khảo cổ quần thể Tam Chúc được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Di tích Quốc gia đặc biệt, ghi nhận giá trị văn hóa, lịch sử to lớn của vùng đất Cố đô - Tam Chúc, đánh dấu một cột mốc quan trọng trên hành trình bảo tồn và tôn vinh di sản dân tộc. Giữa dòng chảy hiện đại, Tam Chúc tiếp tục khẳng định vị thế như một biểu tượng giao hòa giữa thiên nhiên, tâm linh và con người Việt Nam
Rộn ràng lễ hội cầu ngư lâu đời nhất xứ Huế
Tiết mục khởi lệnh làm trò trên bờ, dưới nước của Lễ hội. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN
Sáng 28/2, tại đình làng văn hóa Thai Dương (phường Thuận An, thành phố Huế) đã diễn ra lễ hội truyền thống Cầu ngư năm 2026 nhằm cầu cho mưa thuận, gió hòa, mọi người, mọi nhà làm ăn phát đạt. Đây là lễ hội lớn nhất của ngư dân vùng ven biển địa phương và là sinh hoạt văn hóa tâm linh có lịch sử hàng trăm năm của cư dân vùng biển xứ Huế.
Từ tinh mơ, các bô lão trong làng trang nghiêm thực hiện nghi thức lễ cầu an, chánh tế và cầu ngư. Phần hội sau đó diễn ra sôi nổi các hoạt động đậm chất miền biển như: Hát múa truyền thống cầu ngư; làm trò trên bờ, dưới nước; xuất quân đánh cá vụ Nam. Du khách, người dân hòa mình vào không gian văn hóa cộng đồng, nơi mỗi câu hò, nhịp trống đều mang theo niềm tin vào một năm mới mưa thuận, gió hòa.
Theo tục lệ cổ truyền, cứ ba năm một lần, vào các năm Tý, Mão, Ngọ, Dậu (gọi là "Tam niên đáo lệ"), dân làng Thai Dương lại tổ chức đại lễ Cầu ngư. Người dân nơi đây tin rằng sự thành tâm trong ngày hội sẽ mang lại mưa thuận gió hòa, sóng yên biển lặng, để mỗi chuyến ra khơi là một chuyến trở về bình an. Trong nhịp sống hiện đại, khi nghề biển đang phải đối diện với không ít thách thức do biến đổi khí hậu, lễ hội càng trở thành điểm tựa tinh thần cho người dân.
Theo ông Nguyễn Văn Mai, Trưởng Ban điều hành làng văn hóa Thai Dương, lễ hội là dịp để người dân trong làng tỏ lòng nhớ ơn công đức vị khai canh của làng là ông Trương Quý Công (tức ông Trương Thiều) và vị tôn sư xử sĩ Hoàng đại lang (một văn nhân nổi tiếng của làng). Cả hai đều được các vua triều Nguyễn ban tặng “Thần sắc Tôn Thần Thần Vị”. Ông kêu gọi toàn thể người dân của Làng văn hóa Thai Dương, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn", nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân phường Thuận An thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và những năm tiếp theo.
Biểu diễn hát cầu ngư truyền thống. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN
Làng văn hóa Thai Dương là một trong 19 làng của Tổng Vĩnh Trị, thuộc huyện Kim Trà, phủ Triệu Phong, vùng Thuận Hóa trước đây. Tên làng gắn liền sự tích thời đá của người Chăm Pa có từ lâu đời. Làng Thai Dương xuất hiện ngay sau khi nhà Trần tiếp quản hai châu Ô, Lý vào thế kỷ thứ XIV. Vua Thiệu Trị đã xếp làng là một trong 20 thắng cảnh của Kinh thành Huế. Dưới thời vua Tự Đức, làng được ban tặng một bức hoành phi có bốn chữ vàng "Văn - Vật - Danh - Hương" gắn liền đình làng. Trấn Hải Đài, miếu âm Linh và di tích lịch sử văn hóa quý giá của làng là niềm tự hào và kiêu hãnh của dân làng qua bao thế hệ. Ngày nay, làng vẫn được biết đến là một địa danh nổi tiếng của thành phố Huế.
Phường Thuận An đang chuyển mình mạnh mẽ với định hướng phát triển du lịch biển, dịch vụ và kinh tế cộng đồng. Trong dòng chảy ấy, Thai Dương là một điểm sáng, nơi lưu giữ những giá trị cốt lõi làm nên bản sắc văn hóa địa phương. Không khí lễ hội đầu năm không chỉ dừng lại ở niềm vui ngày hội, mà còn lan tỏa tinh thần thi đua lao động sản xuất. Sau phần nghi lễ, nhiều ngư dân phường Thuận An đã chọn ngày đẹp để đưa thuyền ra khơi, với hy vọng một năm bội thu, suôn sẻ.
Thanh Tuấn - Mai Trang (TTXVN)