Từ 21h tối, rất đông người dân đã tập trung tại các tuyến phố trung tâm TP.HCM.
Gia đình bác Phan Tất Quang (72 tuổi, đến từ Nghệ An) đi hai ngày từ Nghệ An vào để mong được xem diễu binh. Nhớ lại cảm xúc năm 1975, bác Quang chia sẻ niềm vui khi được thấy Nam Bắc thành một nhà.
Gia đình anh Quốc Khánh từ Đắk Lắk vào dựng lều từ 4h chiều để mong có một vị trí xem diễu binh.
Nhiều người dân tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc lịch sử tại thành phố mang tên Bác.
Càng về khuya, dòng người càng đổ về tấp nập trên các tuyến phố có đoàn diễu binh đi qua như Nam kỳ khởi nghĩa, Bến Bạch Đằng...
Dù phải chờ xuyên đêm nhưng ai cũng vui mừng và phấn khởi. Trên các tuyến phố, đông đảo người dân luôn hát vang Quốc ca, tạo nên bầu không khí vô cùng náo nhiệt.
Văn Tuyến