Người dân Gia Lai hướng về Đại hội XIV với niềm tin và kỳ vọng mới

Người dân Gia Lai hướng về Đại hội XIV với niềm tin và kỳ vọng mới
2 giờ trướcBài gốc
Những ngày này, trên khắp địa bàn tỉnh Gia Lai, không khí chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV lan tỏa rõ nét. Từ phố núi Pleiku đến các xã vùng sâu, vùng xa, người dân đều hướng về Đại hội với niềm tin và kỳ vọng mới.
Từ sáng sớm, trong ngôi nhà nhỏ của ông Hồ Anh Hòa - Bí thư Chi bộ tổ dân phố 7, phường Pleiku không khí đã khác ngày thường. Bên ấm trà còn nghi ngút khói, những câu chuyện đời thường khẽ lắng lại, nhường chỗ cho sự chăm chú dõi theo từng hình ảnh từ Lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Khi màn hình tivi sáng lên, cả căn phòng như chậm lại. Trong ánh mắt mỗi người, không chỉ có sự nghiêm túc, mà còn ánh lên niềm tin và kỳ vọng vào một kỳ đại hội mở ra những chặng đường mới cho đất nước.
Ông Hồ Anh Hòa - Bí thư Chi bộ tổ dân phố 7, phường Pleiku cho biết: "Bản thân chúng tôi cũng như người dân rất tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và đặc biệt là đặt nhiều kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Trước hết là sau Đại hội, đất nước được ổn định, kinh tế phát triển, nâng cao đời sống vật chất cho Nhân dân, đặc biệt là đối với đồng bào dân tộc thiểu số, Đảng cần quan tâm hơn nữa. Thứ hai, đối với học sinh, sinh viên, trong thời gian vừa qua đã có những quyết sách tôi thấy rất phù hợp, tạo điều kiện cho Nhân dân, cho học sinh đi học ngày càng tốt hơn. Thứ ba, mong rằng đất nước chúng ta luôn luôn phát triển về kinh tế và bảo đảm tốt quốc phòng, an ninh, trật tự trên phạm vi cả nước".
Không chỉ ở phố thị, tại các thôn làng, không khí hướng về Đại hội cũng hiện diện trong từng buổi sinh hoạt chi bộ, từng câu chuyện bên nương rẫy, ruộng đồng.
Ông Nguyễn Văn Lạn - Bí thư Chi bộ thôn Đồng Bằng, xã Biển Hồ chia sẻ: "Kỳ vọng của Nhân dân Tây Nguyên nói chung và Nhân dân trong xã nói riêng là Đại hội XIV sẽ thành công tốt đẹp; cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thôn mong muốn đất nước phát triển phồn vinh, công bằng. Chúng tôi cũng mong rằng, Đại hội này sẽ mang lại những chuyển biến tích cực, để đời sống Nhân dân ngày càng được nâng cao, phát triển bền vững, xây dựng đất nước ngày càng mạnh mẽ".
Về công tác nhân sự, chúng tôi rất kỳ vọng Đại hội Đảng lần này sẽ bầu được những đồng chí có đức, có tài, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì Nhân dân, để xây dựng đất nước hùng cường, vươn tầm quốc tế.
Đặc biệt, đối với người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Gia Lai, niềm tin và kỳ vọng dành cho Đại hội lần thứ XIV của Đảng lại càng trở nên sâu sắc hơn. Bởi ở những vùng đất còn nhiều khó khăn ấy, mỗi chủ trương, mỗi quyết sách của Đảng không chỉ là định hướng phát triển, mà còn là hy vọng về những đổi thay rất cụ thể. Người dân nơi đây mong rằng, từ Đại hội này, những chính sách sát thực tiễn sẽ tiếp tục được ban hành, để miền núi không còn là “vùng trũng” phát triển, mà từng bước vươn lên cùng nhịp đi của cả nước.
Đảng viên Phan Hồng Phúc, thôn Tân An, xã Ia Hrung cho biết: "Kỳ vọng Đại hội sẽ đạt được nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt trong thời kỳ đất nước đang vươn mình trong kỷ nguyên mới. Bản thân tôi đang làm về cây nông nghiệp nên mong muốn nhà nước quan tâm hơn nữa để chúng tôi được gắn bó lâu dài với cà phê,... Đặc biệt, chúng tôi mong muốn Đảng và Nhà nước sẽ quan tâm hơn đối với Nhân dân đồng bào miền núi để chúng tôi tiến kịp với Nhân dân đồng bào miền xuôi".
Từ những ngôi nhà nhỏ nơi phố núi đến các buôn làng xa xôi, niềm tin và kỳ vọng của người dân Gia Lai đang cùng hội tụ về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Đại hội XIV không chỉ là dấu mốc chính trị quan trọng, mà còn là nơi khởi nguồn cho những chặng đường phát triển mới của đất nước. Người dân Gia Lai đang đón đợi kết quả Đại hội bằng tất cả niềm tin, kỳ vọng và sự đồng lòng.
Nguồn Công Thương : https://congthuong.vn/nguoi-dan-gia-lai-huong-ve-dai-hoi-xiv-voi-niem-tin-va-ky-vong-moi-439989.html