Vào khoảng 21h50 phút ngày 12/11, trong lúc đánh bắt cá trên sông Cái Cỏ, đoạn giáp ranh biên giới Campuchia, anh Nguyễn Văn Chuyển (30 tuổi, ngụ xã Hưng Điền) phát hiện vật thể lớn quẫy mạnh trong lưới. Khi kéo lên, anh bất ngờ thấy đó là một con cá sấu trưởng thành, thân dài, nặng khoảng 37kg.
Người dân giao nộp cá sấu nặng 37kg cho Đồn Biên phòng Sông Trăng, Tây Ninh (Ảnh HD)
Nhận thức đây là động vật hoang dã, anh Chuyển đã chủ động mang con cá sấu đến Đồn Biên phòng Sông Trăng để giao nộp.
Ngay sau khi tiếp nhận, lực lượng biên phòng đã khóa mỏ, cố định chân để đảm bảo an toàn, đồng thời thực hiện các thủ tục bàn giao cá thể này cho cơ quan bảo tồn chuyên trách theo quy định.
Người dân biên giới Đồng Tháp Mười Mười phát hiện cá sấu khi thả lưới (Ảnh HD)
Đại diện Đồn Biên phòng Sông Trăng đánh giá cao tinh thần tự giác của anh Nguyễn Văn Chuyển, cho rằng đây là hành động thể hiện ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm bảo vệ động vật hoang dã, nhất là trong khu vực biên giới.
Hiện cá thể cá sấu trên đang được chăm sóc tạm thời, chờ bàn giao cho đơn vị có thẩm quyền để phục vụ công tác bảo tồn và nghiên cứu khoa học.
Nguyễn Quang/VOV-TPHCM