Người dân Hà Nội háo hức chờ đón đại lễ A80

Người dân Hà Nội háo hức chờ đón đại lễ A80
3 giờ trướcBài gốc
Chào mừng hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám 19/8 và Quốc khánh 2/9, những ngày này trên các con phố ở Hà Nội đã tràn ngập cờ đỏ sao vàng, băng rôn, khẩu hiệu.
Tại phố Bạch Mai, các hộ dân treo cờ Tổ quốc trước nhà. Ảnh: Mạnh Đoàn
Theo ghi nhận của phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam vào ngày 13/8, giữa dòng người đông đúc ở đường phố Hà Nội, người viết đã được nghe những câu chuyện về cảm xúc hân hoan của các bạn trẻ, cũng như người đã trải qua những tháng năm bom đạn khi đang hòa mình vào không khí chuẩn bị kỷ niệm 80 Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Mỗi người theo một cách riêng muốn ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt này.
Để chuẩn bị cho buổi chụp ảnh với trang phục truyền thống của quê hương, em Lò Thị Mai Anh (dân tộc Thái, sinh viên năm 4, ngành giáo dục tiểu học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội) đã dậy từ hơn 3h sáng để chuẩn bị mọi thứ với tâm trạng háo hức.
Em Lò Thị Mai Anh (bên phải) cùng người bạn tạo dáng chụp ảnh trước khu vực Lăng Bác.
"Năm ngoái, tỉnh Điện Biên kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ nhưng em bận thi cử nên không về quê để chụp ảnh lưu niệm, khiến em rất tiếc.
Vì vậy, trước dịp đại lễ năm nay, em đặt mục tiêu phải có 1 bộ ảnh với trang phục của người dân quê em. Đêm qua, em chỉ ngủ hơn 1 tiếng đồng hồ, bởi em rất háo hức chờ đợi trời sáng
Em và bạn đã thuê thợ chụp ảnh để ghi lại hình ảnh của chúng em tại các di tích tại Hà Nội như Lăng Bác, Hồ Hoàn Kiếm, qua đó thể hiện lòng yêu nước, sự tự hào dân tộc.
Chúng em rất biết ơn những cha ông đã ngã xuống để thế hệ chúng em được sống trong hòa bình và có cơ hội học tập phát triển bản thân như ngày hôm nay", Lò Thị Mai Anh nói.
Cũng tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm, có một top học sinh mẫu giáo khoác trên mình trang phục của các anh bộ đội giải phóng quân khi xưa, đi bên cạnh các em là giáo viên.
Cô Trần Minh Thúy - giáo viên chủ nhiệm lớp thuộc Hệ thống giáo dục mầm non American School cho hay, sáng nay bố mẹ của các bé đã chuẩn bị trang phục quần áo bộ đội giải phóng quân, cờ đỏ sao vàng để các cô đưa đi tham quan, chụp ảnh hưởng ứng kỷ niệm dịp Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Vào hơn 9h sáng 13/8, khu vực Bờ Hồ có mưa lớn nhưng không ngăn được bước chân của cô trò đến chụp lưu niệm. Ảnh: Mạnh Đoàn
"Chúng tôi đã đi đến Lăng Bác, và giờ là Hồ Hoàn Kiếm. Tiếp theo, chúng tôi sẽ đến quán cà phê có trang trí để các bé được trải nghiệm và đến 11h sẽ đi về để cho các bé ăn trưa, nghỉ ngơi", cô Trần Minh Thúy cho hay.
Nữ giáo viên cho biết thêm, hoạt động trải nghiệm này được nhà trường tổ chức thường niên cho các bé vào những dịp kỉ niệm của đất nước. Đơn cử như dịp 30/4, nhà trường tổ chức cho các bé đến những nơi có di tích lịch sử.
Người dân kinh doanh trân trọng lịch sử
Trên phố Huế, phóng viên bắt gặp một gian hàng trưng bày nón, áo, cờ... mang sắc đỏ sao vàng.
Bà Trương Ngọc Trâm chỉ bán những mặt hàng này vào những dịp lễ, sự kiện của dân tộc. Ảnh: Mạnh Đoàn
Bà Trương Ngọc Trâm (trú tại phố Huế, Hà Nội) chia sẻ, vào thứ Sáu tuần trước, bà mở bán hàng các trang phục áo, nón, kèm cờ để phục vụ người dân, tổ chức trang trí cho dịp lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
"Tôi chỉ bán những mặt hàng này vào những dịp có sự kiện, lễ hội đặc biệt. Những ngày qua cũng có cá nhân đến mua cho cả tập thể để tổ chức sự kiện 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9", bà Trâm cho biết và cho hay bản thân là một cựu cán bộ nhà nước.
Người phụ nữ đã bước sang tuổi 62 cho biết thêm, bản thân bà sinh ra trong thời bom đạn ác liệt, nên bà hiểu giá trị của hai từ "hòa bình" quý giá đến như nào.
Trong những ngày qua, bà Trâm cũng như nhiều người dân được chứng kiến sự tập luyện của các lực lượng công an, quân đội để chuẩn bị cho đại lễ A80, bản thân bà cảm thấy tràn ngập không khí hào hùng, tự hào của dân tộc ta.
"Tôi bán hàng là để hưởng ứng chung niềm vui với người dân cả nước, không đặt nặng về lợi nhuận kinh doanh. Các bạn trẻ có thể không cảm nhận được hết chặng đường bảo vệ tổ quốc, xây dựng và phát triển đất nước như thế hệ chúng tôi, nên chúng tôi có rất nhiều cảm xúc", bà Trâm cho hay.
Trên các con phố ở trung tâm Thành phố Hà Nội, trước cửa nhiều cửa hàng kinh doanh cũng trang trí cờ tổ quốc, cờ đảng rực rỡ.
Những lá cờ trang trí trước quán của chị Quỳnh thu hút ánh nhìn của người dân và du khách quốc tế. Ảnh: Mạnh Đoàn
Theo chị Nguyễn Quỳnh (30 tuổi) - chủ một quán cà phê trên phố Hàng Bài, chị rất háo hức chờ đợi đến dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
"Bản thân tôi vào dịp 30/4 cũng đã trang trí cờ tổ quốc, cờ đảng và đến dịp đại lễ này cũng vậy. Tôi muốn lan tỏa không khí dịp lễ trọng đại của đất nước đến tất cả mọi người, trong đó có những du khách quốc tế", chị Quỳnh cho biết.
Mạnh Đoàn
Nguồn Giáo Dục VN : https://giaoduc.net.vn/nguoi-dan-ha-noi-hao-huc-cho-don-dai-le-a80-post253636.gd