Người dân Hà Nội ứng phó đợt rét sâu nhất ngay đầu năm

Người dân Hà Nội ứng phó đợt rét sâu nhất ngay đầu năm
2 giờ trướcBài gốc
Buổi sáng, hầu hết người dân Hà Nội ra đường đều mặc kín để giữ ấm. Áo khoác dày, khăn quàng cổ, mũ len, găng tay là những vật dụng không thể thiếu, đặc biệt là đối với người già và trẻ nhỏ. Trên đường phố, nhiều người lao động phải đốt củi để sưởi ấm, thậm chí có người còn khoác thêm áo mưa bên ngoài để chống gió lạnh khi phải làm việc và di chuyển lâu ngoài trời.
Ông Tống Thanh Thư – Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: “Không khí ở ngoài Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh khác biệt nhau. Tôi thấy thời tiết Hà Nội lạnh và khắc nghiệt. Chúng tôi phải đeo khẩu trang, mặc áo ấm, cũng phải đốt lửa để sưởi ấm qua thời tiết giá lạnh.”
Ông Đặng Thế Hùng – Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội – cho hay: “Năm nay thời tiết khắc nghiệt quá, tôi ra đường phải mặc nhiều áo ấm, đi găng tay đeo khẩu trang và mũ để không ảnh hưởng tới sức khỏe.”
Thời tiết rét buốt khiến không ít người lao động gặp khó khăn cũng như hoạt động buôn bán của người dân cũng bị hạn chế.
Anh Lương Văn Thủy – Tài xế xe ôm công nghệ chia sẻ: “Năm nay thời tiết rét gấp đôi năm ngoái, năm ngoái không rét như này đâu, năm nay ra đường rét và cóng. Thực tế trời rét như này thì tài xế xe ôm công nghệ phải chú ý việc giữ ấm, mặc nhiều áo và đầy đủ trang bị để tiếp tục công việc ở trên đường.”
Chị Trần Thị Hoa – Phường Hồng Hà, Thành phố Hà Nội – cho biết: “Nhiều khi chúng tôi buôn bán ngoài đường, khách khứa người ta cũng không ra ngoài đường nhiều, bán hàng cũng ế. Nhiều khi bán hàng ngoài đường thì có tí củi đốt để giữ ấm.”
Mai Phương
Nguồn Hà Nội TV : https://hanoionline.vn/nguoi-dan-ha-noi-ung-pho-dot-ret-sau-nhat-ngay-dau-nam-382951.htm