Người dân Hà Nội và nhiều địa phương cảm nhận rõ rung lắc do động đất ở Lào

Người dân Hà Nội và nhiều địa phương cảm nhận rõ rung lắc do động đất ở Lào
6 giờ trướcBài gốc
Theo thông tin từ Viện Các Khoa học Trái đất, vị trí tâm chấn được xác định tại tọa độ 20,373 độ Vĩ Bắc; 104,572 độ Kinh Đông, thuộc địa phận tỉnh Houaphan, Lào, chỉ cách biên giới Việt Nam, khu vực xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa, khoảng 5km. Với khoảng cách địa lý gần như sát ranh giới hai nước, rung chấn từ trận động đất này đã nhanh chóng lan truyền tới nhiều tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ Việt Nam.
Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần cho biết, đơn vị vẫn đang tiếp tục theo dõi và phân tích dư chấn, đồng thời phối hợp với các trạm quan trắc khu vực Thanh Hóa và Bắc Trung Bộ để đánh giá thêm tác động địa chấn.
Ngay sau thời điểm 23h30 đêm 12/11, mạng xã hội Việt Nam nhanh chóng “dậy sóng” khi hàng loạt người dân ở Hà Nội, Phú Thọ, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An đồng loạt chia sẻ cảm giác “nhà rung, giường lắc”.
Tại Hà Nội, đặc biệt là các khu chung cư cao tầng, nhiều người mô tả cảm giác rung nhẹ kéo dài từ 5 - 10 giây, khiến họ bối rối, thậm chí tưởng mình hoa mắt. Anh Nguyễn Huy, cư dân phường Hồng Hà (quận Hoàn Kiếm) kể: “Khoảng 23 giờ 30 phút, cả nhà tôi đang nằm thì bỗng cảm thấy giường và người rung nhẹ khoảng 5 - 6 giây. Sau đó, dây chuyền treo cạnh giường vẫn còn đung đưa thêm một lúc. Ban đầu tôi tưởng mình chóng mặt, nhưng vợ và con tôi cũng cảm nhận thấy. Khi đó tôi mới biết là có chấn động thật.”
Tại phường Hà Đông, chị Mai Anh cho biết: “Tôi đang nằm xem điện thoại thì thấy giường rung nhẹ, đồ trên bàn hơi dịch chuyển. Nghĩ là do mệt, nhưng lát sau hàng xóm cũng hỏi có thấy ‘đất rung’ không thì tôi mới biết là động đất thật.”
Trong khi đó, một người dân ở phường Từ Liêm kể lại anh cảm nhận được hai đợt rung liên tiếp, mỗi đợt chỉ vài giây nhưng khá rõ, “cửa kính lắc nhẹ, trẻ con hoảng sợ chạy sang phòng bố mẹ. Dù rung chấn không mạnh, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy hiện tượng này ở khu vực mình sống.”
Ở các khu đô thị mới như Văn Quán (Hà Đông) hay Mỹ Đình (Nam Từ Liêm), cảm giác rung lắc rõ hơn. Một cư dân ở Văn Quán kể: “Tôi đang ngồi thì thấy bình nước trên bàn chao đảo, tưởng gió mạnh, sau mới biết là do động đất. Phải đến gần 15 giây sau tôi mới nhận ra.”
Còn ở chung cư Mỹ Đình, nhiều người cho biết tủ, giường và đồ treo trên tường chao đảo nhẹ như đưa võng. Khi kiểm tra trên mạng xã hội, họ thấy rất nhiều bạn bè ở các tòa nhà khác cũng phản ánh tình trạng tương tự. “Khoảng 10 giây, nhưng cảm giác rõ lắm. Mọi người hoảng hốt chạy ra ban công xem có chuyện gì” - một người dân kể lại.
Theo các chuyên gia địa chất, động đất 4,8 độ richter là trận động đất trung bình, đủ để người dân cảm nhận được rung lắc nhẹ, đặc biệt tại các tòa nhà cao tầng hoặc khu vực nền đất yếu. Tuy nhiên, với độ sâu chấn tiêu 10km và khoảng cách xa hơn 400km tính từ tâm chấn đến Hà Nội, khả năng gây thiệt hại là rất thấp.
Đại diện Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần khẳng định: “Đây là hiện tượng địa chấn tự nhiên, xảy ra khá phổ biến tại khu vực giáp biên giới Việt - Lào. Hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người và tài sản ở Việt Nam. Trung tâm vẫn tiếp tục theo dõi và sẽ thông tin kịp thời nếu có dư chấn tiếp theo.”
Theo Viện Các Khoa học Trái đất, khu vực Tây Bắc và Bắc Trung Bộ Việt Nam - đặc biệt là Sơn La, Điện Biên, Thanh Hóa - nằm gần đới đứt gãy Sông Mã và đới địa chấn Tây Bắc - Đông Nam, là những khu vực có khả năng phát sinh động đất cường độ nhỏ đến trung bình.
Trận động đất tại Houaphan (Lào) đêm 12/11 vừa qua một lần nữa nhắc nhở các cơ quan chức năng và người dân cần nâng cao nhận thức về ứng phó động đất, nhất là tại các vùng giáp biên giới và đô thị đông dân cư có nhiều nhà cao tầng.
Khang Nhi - Nguyễn Trọng
Nguồn KTĐT : https://kinhtedothi.vn/nguoi-dan-ha-noi-va-nhieu-dia-phuong-cam-nhan-ro-rung-lac-do-dong-dat-o-lao.905624.html