Những ngày qua, tỉnh Hà Tĩnh bị cơn bão số 5 đổ bộ gây thiệt hại rất lớn về tài sản. Nhiều xã, phường bị mất điện diện rộng. Đến nay, ngày 28-8, vẫn còn nhiều nơi chưa có điện, khiến cuộc sống của bà con thêm phần khó khăn. Ảnh: MINH TRƯỜNG
Thấu hiểu điều đó, nhiều gia đình, cửa hàng ở các xã xa trung tâm hành chính tỉnh đã bật máy phát điện cho bà con sạc pin miễn phí. Ảnh: MINH TRƯỜNG
Dù người dân có đến sạc điện thoại, đèn pin, quạt tích điện hay cả xe máy điện thì cũng không mất tiền, tất cả đều được miễn phí. Ảnh: MINH TRƯỜNG
Anh Phan Như Cường (chủ cửa hàng điện thoại ở xã Xuân Lộc), cho biết bão đổ bộ gây mất điện nên anh chạy máy phát điện để sạc điện thoại, đèn chiếu sáng cho gia đình. Do mất điện kéo dài nhiều ngày, các gia đình ở trong làng hết pin điện thoại để liên lạc ra ngoài cũng như không có đèn để chiếu sáng, anh Cường đã vui vẻ cho bà con sạc pin miễn phí. Ảnh: MINH TRƯỜNG
Video: Người dân Hà Tĩnh phát điện máy nổ cho bà con sạc pin miễn phí.
“Mọi người không có điện thoại để liên lạc, không có đèn để dùng ban đêm, các cháu nhỏ không có quạt mát để ngủ, tôi rất thương. Từ đó, tôi làm luôn biển thông báo cho sạc pin miễn phí để ở ngoài đường cho bà con cùng biết”, anh Cường nói. Ảnh: MINH TRƯỜNG.
Tiền xăng chạy máy phát điện do anh Cường tự bỏ ra. Nhiều người có nhã ý muốn hỗ trợ thêm khoản này nhưng anh Cường từ chối nhận, anh nói mình chỉ muốn giúp đỡ mọi người. Ảnh: MINH TRƯỜNG
“Mấy ngày nay, máy phát điện nhà tôi chạy từ 7h sáng cho đến 22h mới dừng. Người dân đến sạc pin miễn phí nhiều lắm, tôi chỉ mong sớm có điện trở lại cho bà con bớt vất vả”, anh Cường chia sẻ. Ảnh: MINH TRƯỜNG
Đang ngồi chờ điện thoại sạc đầy pin, ông Phan Như Toại (70 tuổi) tấm tắc khen việc làm của anh Cường bởi việc làm đầy tính nhân văn và tình người. Nhà ông có 5 người, 2 vợ chồng già và 3 đứa cháu nhỏ. Mấy ngày này mất điện, ông bà phải đi sạc pin để có điện thoại liên lạc với các con ở xa. Đêm đến, không có điện, ông bà phải thay nhau quạt tay cho cháu ngủ. “May là mấy đêm ni mưa mát trời nên đỡ hơn, chứ oi bức nắng nóng mà không có điện thì khổ nữa”, ông Toại nói. Ảnh: MINH TRƯỜNG
Không chỉ nhà anh Cường, nhiều cửa hàng, gia đình có máy phát điện trong làng cũng vui vẻ cho người dân sạc pin miễn phí suốt ngày đêm. Chị Trần Thị Nhung (xã Xuân Lộc) tranh thủ buổi sáng đi chợ về ghé một điểm sạc miễn phí để gửi điện thoại. Chị Nhung cho biết vì nhiều người đến sạc và dây điện, ổ cắm hạn chế nên mỗi người chỉ được gửi sạc từ 1-2 điện thoại hoặc đèn tích điện. “Từ nhà tôi lên đây khoảng 3 cây số, giờ lên gửi sạc rồi trưa chạy lên lấy là vừa”, chị Nhung nói. Ảnh: MINH TRƯỜNG
Điện thoại, pin dự phòng, đèn tích điện... được gửi sạc nhờ miễn phí. Ảnh: MINH TRƯỜNG
Nhiều điểm sạc pin miễn phí treo biển ngay mặt đường để người dân biết. Ảnh: MINH TRƯỜNG
Nhiều em nhỏ không có điện để xem điện thoại, tivi như thường nhật nên đã cùng nhau đạp xe rong chơi trong làng. Ảnh: MINH TRƯỜNG
Theo báo cáo mới nhất từ Công ty Điện lực Hà Tĩnh thì đến 6h sáng ngày 28-8, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có 21/69 xã được cấp điện hoàn toàn. 48 xã còn lại chỉ mới được cấp điện một phần. Hiện các đơn vị đang khẩn trương để cấp điện trở lại cho toàn bộ người dân trên địa bàn. Ảnh: ĐLHT