Không khí rộn ràng tại nhiều tuyến phố nơi người dân, du khách chờ đón buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành.
Nhiều người tập trung ở khu vực đoàn diễu binh, diễu hành đi qua từ sớm.
... Rạng rỡ chụp ảnh cùng lá cờ đỏ sao vàng.
Những ánh mắt tươi vui đón chờ buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành diễn ra vào 20h tối nay.
Du khách nước ngoài bày tỏ thích thú trước không khí vui tươi, náo nhiệt đang diễn ra trên nhiều tuyến phố.
Nhiều em nhỏ cùng bố mẹ xuống phố đón chờ buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành.
Nhiều bạn trẻ tự hào khoác trên vai lá cờ đỏ sao vàng chờ đón buổi tổng hợp luyện.
Nhiều người ở mọi lứa tuổi háo hức đón chờ buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2.
Bà Lưu Thị Ngọc Lan (phường Long Biên, Hà Nội) xúc động chia sẻ: "Hôm nay tôi dậy từ 4h sáng để kịp sang Lăng Bác dự lễ thượng cờ, rồi ra Bờ Hồ theo dõi buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành. Cách đây 45 năm, khi mới 14 tuổi, tôi từng được chứng kiến sự kiện trọng đại này. Năm nay lại có cơ hội được xem lần thứ hai, tôi thực sự xúc động, vinh dự và càng thêm tự hào, yêu quê hương Việt Nam".
Vượt quãng đường gần 200km từ Lạng Sơn tới Hà Nội, bà Hà Minh Hiến đi từ hôm qua để kịp tham dự các hoạt động mừng Quốc khánh. "Sáng nay tôi dậy rất sớm, 8h đã có mặt tại khu vực trung tâm Thủ đô. Tôi vừa tranh thủ tham quan, trải nghiệm, vừa háo hức chờ đến giờ tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành. Với tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc, tôi sẵn sàng chờ ở đây cả ngày để được tận mắt chứng kiến sự kiện trọng đại này, rồi đi về trong đêm để sáng mai đi làm” , bà Hiến chia sẻ.
Nam Đỗ