Người dân hối hả 'chở xuân' về nhà

Người dân hối hả 'chở xuân' về nhà
2 giờ trướcBài gốc
Giữa thanh âm náo nhiệt của tiếng còi xe, tiếng nói cười của người mua, người bán là hình ảnh những chuyến xe nối đuôi nhau chở "sắc xuân" về nhà.
Chợ Hoa xuân phường Mỹ Trà.
Người dân tham quan, chụp ảnh tại Chợ Hoa xuân phường Mỹ Trà.
Dọc theo các tuyến đường ở Khu Liên hợp thể dục thể thao tỉnh Đồng Tháp (khu vực Chợ Hoa xuân phường Mỹ Trà), từng dãy cúc mâm xôi, vạn thọ, mai vàng và những chậu hoa giấy ngũ sắc đang khoe sắc màu rực rỡ.
Chợ Hoa xuân phường Mỹ Trà luôn tấp nập người dân và du khách đến tham quan, mua sắm.
Khi ánh nắng chiều của những ngày cận tết dần tắt, cũng là lúc không khí mua sắm hoa kiểng tại chợ bắt đầu “nóng” lên. Từng dòng người đổ về chợ hoa để tham quan, lựa chọn và mua sắm. Dù mới chiều 26 tết, nhưng nhiều gia đình đã chủ động mua hoa về chưng, thay vì chờ đến những ngày cuối năm mới tất bật tìm mua.
Cô Trần Thị Nga ngụ khóm Mỹ Thượng, phường Mỹ Trà, không giấu được niềm vui khi chọn được những chậu hoa ưng ý để mua về chưng tết.
Đang loay hoay lựa chọn những chậu hoa vạn thọ, cô Trần Thị Nga (58 tuổi), ngụ khóm Mỹ Thượng, phường Mỹ Trà, chia sẻ: “Mua hoa chưng tết phải mua sớm thì hoa mới phong phú, dễ lựa chọn và cũng đẹp hơn. Chưng hoa sớm giúp không khí trong nhà thêm tươi vui, ấm áp trong những ngày chờ tết, đồng thời cũng góp phần ủng hộ tiểu thương, nhà vườn.
Vì vậy, năm nào gia đình tôi cũng mua hoa sớm về chưng. Năm nay, tôi thấy Chợ Hoa xuân bày bán rất nhiều loại hoa, kiểng phong phú, màu sắc đa dạng, giá cả cũng vừa túi tiền. Gia đình tôi đã mua mấy cặp vạn thọ để chưng tết”.
Chị Ngô Nguyễn Yến Phương, ngụ khóm Hòa Lạc, phường Cao Lãnh rạng rỡ khi chọn được những chậu hoa ưng ý mang về chưng tết.
Chị Ngô Nguyễn Yến Phương (34 tuổi), ngụ khóm Hòa Lạc, phường Cao Lãnh, cũng cho biết: “Gia đình tôi có thói quen mua hoa chưng tết sớm. Thường tôi chọn mua một cặp cúc mâm xôi để chưng trước nhà, với mong muốn mang lại nhiều may mắn, tài lộc trong năm mới. Vì vậy, năm nào tôi cũng thích đi chợ hoa và tự tay chọn hoa cho gia đình”.
Chậu mai vàng được tiểu thương cẩn thận khiêng lên xe để chở về tận nhà cho khách.
Với anh Nguyễn Thanh Phong (29 tuổi) ngụ ấp Hòa Định 2, xã Phong Hòa thích hoa mai vàng nên Chợ Hoa xuân năm nào anh cũng đến tham quan và chọn mua. Anh Phong nói: “Năm nay, tôi đến Chợ Hoa xuân mua một chậu mai vàng về chưng tết. Trong các loại kiểng, tôi thích nhất là chưng mai vàng, với mong muốn gia đình sang năm mới gặp nhiều may mắn, có thêm tài lộc".
Tiểu thương cẩn thận xếp đặt những chậu hoa lên xe để giao tận nhà cho khách.
Bên cạnh hình ảnh người mua, người bán tất bật trao đổi, lựa chọn hoa, còn xen lẫn những khoảnh khắc các tiểu thương, nhà vườn cẩn thận xếp đặt, buộc chặt những chậu hoa vàng, cam rực rỡ lên xe để khách thuận tiện chở về nhà.
Không chỉ các gian hàng hoa kiểng thu hút đông đảo người tham quan, mua sắm, mà những gian hàng bán dưa hấu chưng tết cũng bắt đầu nhộn nhịp. Nhiều gia đình tranh thủ lựa chọn những quả dưa đẹp, ưng ý nhất để mang về trang trí, đón một mùa xuân đủ đầy, sung túc.
Dưa hấu là một trong những loại trái cây được nhiều gia đình lựa chọn để chưng tết.
Từng chuyến xe chở hoa kiểng, dưa hấu được người dân lỉnh kỉnh đưa về nhà, như mang theo cả mùa xuân rộn ràng và gửi gắm niềm tin, hy vọng về một năm mới an khang, bình an, may mắn và vạn sự như ý.
MỸ XUYÊN
Nguồn Đồng Tháp : https://baodongthap.vn/nguoi-dan-hoi-ha-cho-xuan-ve-nha-a236909.html