Người dân Huế 'soi đèn, vạch cỏ' xuyên đêm tìm đôi nhẫn kim cương du khách đánh rơi

Người dân Huế 'soi đèn, vạch cỏ' xuyên đêm tìm đôi nhẫn kim cương du khách đánh rơi
20 giờ trướcBài gốc
Camera hiện trường đã ghi lại được cảnh tượng “đông vui” trên vào sáng ngày 30/7 tại khu vực công viên 3 Tháng 2 (bên bờ sông Hương), thành phố Huế.
Hai du khách New Zealand bị rơi nhẫn là anh Karl Weihelm và vợ là Caitlin Mary đang trong chuyến du lịch tại thành phố Huế. Khi đến công viên thấy khung cảnh thơ mộng, đôi vợ chồng mới cưới liền tháo cặp nhẫn kim cương để chụp ảnh kỷ niệm.
"Chúng tôi mải trò chuyện, đánh rơi chiếc nhẫn lúc nào không biết. Ngồi xuống nghỉ ngơi tại ghế trong công viên, hai vợ chồng phát hiện nhẫn đính hôn đã biến mất", anh Karl Weihelm cho biết.
Cả 2 vợ chồng du khách nước ngoài chia nhau tìm kiếm xung quanh dưới mặt đất, tuy nhiên mọi nỗ lực đều không thành. Người dân gần đó thấy vậy liền cùng tới hỗ trợ đôi vợ chồng tìm kiếm cặp nhẫn đính hôn.
Sự việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, hàng trăm người đua nhau kéo tới dùng mọi công cụ hỗ trợ truy tìm cặp nhẫn. Có người cẩn thận soi đèn, vạch từng ngọn cỏ với mong muốn tìm lại được cặp nhẫn kim cương cho đôi vợ chồng du khách.
Đến chiều ngày 31/7, mặc dù có sự hỗ trợ cả máy dò kim loại nhưng du khách New Zealand vẫn chưa tìm thấy chiếc nhẫn cưới đánh rơi ở công viên Huế.
Bảo Trâm
Nguồn Thương Gia : https://thuonggiaonline.vn/nguoi-dan-hue-soi-den-vach-co-xuyen-dem-tim-doi-nhan-kim-cuong-du-khach-danh-roi-post562112.html