Nhân dân, đặc biệt là người dân Quảng Ngãi tiếc thương khi hay tin nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương từ trần. Khi còn sống, ông luôn có mối liên hệ sâu sắc với quê hương xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi.
Ông Huỳnh Quý, nguyên Bí thư Huyện ủy Đức Phổ (nay là thị xã Đức Phổ), không giấu được xúc động khi kể về nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương mỗi lần về quê thường dặn dò các lãnh đạo địa phương phải hết sức gần dân, đoàn kết. Ảnh: Thị ủy Đức Phổ
Ông Quý kể: Khi làm lãnh đạo huyện, tôi gặp chú Trần Đức Lương và đại diện Thường trực Huyện ủy báo cáo chú bảy lần. Lần đầu tiên, trong phát biểu tôi nói: "Kính thưa nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước" và đọc văn bản về số liệu kinh tế - xã hội thì chú nói: "Quý ơi, báo cáo gì gần dân, sát dân, sát cơ sở và đời sống hiện giờ thế nào, sắp tới dân cần gì thôi". Từ đó, tôi thay đổi cách xưng hô chú - cháu.
Ông Quý chia sẻ, khi hay tin nguyên Chủ tịch nước từ trần, ông không khỏi bàng hoàng. “Mỗi lần về quê, chú như một người con trở về mái nhà xưa”, ông Quý nghẹn ngào.
Ông Quý kể: Năm nào nguyên Chủ tịch nước cũng về quê một lần, dù sức khỏe yếu dần theo thời gian. Mỗi lần ghé Huyện ủy, ông đều ân cần căn dặn cán bộ lãnh đạo địa phương về tinh thần đoàn kết, điều mà ông luôn cho là cốt lõi cho mọi thành công.
“Chú luôn nói, muốn phát triển kinh tế cũng phải dựa vào tinh thần lấy dân làm gốc. Lãnh đạo ở bất kỳ cấp nào cũng phải đặt trách nhiệm với nhân dân lên hàng đầu”, ông Quý kể lại lời dặn của nguyên Chủ tịch nước.
Nhắc đến nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, bà Nguyễn Thị Hiển, Quyền Chủ tịch UBND xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ lại nhớ về những lời căn dặn của ông đối với các thế hệ lãnh đạo kế cận tại Quảng Ngãi.
Theo bà Hiển, mỗi lần nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương về thăm quê nhà tại xã Phổ Khánh, ông luôn căn dặn cán bộ cấp xã phải gần dân, quan tâm, chăm lo cho đời sống của người dân.
Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương trong một lần về thăm Đức Phổ. Ảnh: Thị ủy Đức Phổ
Sinh thời, nguyên Chủ tịch nước luôn hỗ trợ địa phương xây dựng nhiều công trình cộng đồng như nhà văn hóa, xây dựng trường học, làm đường giao thông nông thôn… góp phần phát triển xã hội, kinh tế địa phương.
“Người dân xã Phổ Khánh, nhất là những người từng có dịp gặp gỡ, tiếp xúc với nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đều có cảm nhận là ông luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân", bà Hiển chia sẻ.
Vị lãnh đạo ân cần, gần gũi
Nhắc đến Nguyên Chủ tịch nước, nhiều thế hệ người dân tỉnh Quảng Ngãi luôn nhớ về một vị lãnh đạo gần gũi với nhân dân. Nghe tin Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương từ trần, nhiều người dân tại xã Phổ Khánh bày tỏ niềm tiếc thương trước một vị lãnh đạo hết lòng phục vụ nhân dân.
Ông Ngô Tuấn (xã Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ) chia sẻ, người dân Đức Phổ luôn nhận được nhiều sự quan tâm của vị lãnh đạo trong suốt nhiều năm qua. Ngay kể thời điểm nguyên Chủ tịch nước đã nghỉ hưu, ông vẫn thường về quê thăm hỏi, xây dựng nhiều công trình an sinh cho người dân.
"Nghe tin ông mất, người dân chúng tôi rất đau buồn, tiếc thương trước một vị lãnh đạo cả đời tận tâm với đất nước, nhân dân"- ông Tuấn nói.
NGUYỄN YÊN