Người dân Lào Cai háo hức xem truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam

Người dân Lào Cai háo hức xem truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam
5 giờ trướcBài gốc
Sáng sớm ngày 30/4, trong trang phục truyền thống của dân tộc Tày, bà Phạm Thị Vinh ở thôn Tượng 2, xã Hợp Thành (thành phố Lào Cai) cùng nhiều người dân trong thôn tới nhà văn hóa để xem truyền hình trực tiếp lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Cán bộ, đảng viên và người dân thôn Tượng 2, xã Hợp Thành theo dõi lễ kỷ niệm qua màn ảnh nhỏ.
Trước đó nhiều ngày, bà Vinh và người dân trong thôn rất háo hức, thường xuyên trò chuyện, theo dõi các thông tin về buổi sơ duyệt, tổng duyệt qua các phương tiện thông tin đại chúng và nền tảng mạng xã hội. Chăm chú theo dõi từng hoạt động được truyền hình trực tiếp, trong tiếng quân nhạc hào hùng, cán bộ, người dân thôn Tượng 2 cảm nhận rõ không khí náo nức, xúc động của ngày đại lễ. Bà Phạm Thị Vinh chia sẻ: Được theo dõi những khoảnh khắc thiêng liêng, xúc động của lễ kỷ niệm, chúng tôi thêm tự hào về truyền thống cách mạng hào hùng của đất nước, dân tộc. Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước công lao to lớn của các thế hệ đi trước đã không tiếc máu xương để đất nước được nở hoa độc lập, thống nhất vẹn toàn và giàu mạnh như ngày nay.
Nhiều hội viên cựu chiến binh, người dân tập trung xem truyền hình trực tiếp lễ kỷ niệm trong không khí rộn ràng.
Tại thành phố Lào Cai, trong sáng 30/4, 397 chi bộ trên địa bàn thành phố cũng đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên và người dân theo dõi Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Cùng thời điểm đó, nhiều gia đình cũng quây quần bên chiếc tivi để theo dõi lễ diễu binh, diễu hành với niềm tự hào.
Gia đình bà Vương Kim Hương ở thị trấn Mường Khương quây quần xem lễ kỷ niệm qua sóng truyền hình.
Như nhiều gia đình khác trên địa bàn huyện Mường Khương, sáng sớm ngày 30/4, bà Vương Kim Hương, tổ dân phố Phố Cũ, thị trấn Mường Khương dậy sớm để cùng các thành viên trong gia đình đón xem trực tiếp lễ kỷ niệm qua sóng truyền hình. Gần đây nhất, gia đình bà cũng quây quần xem trực tiếp Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên phủ (7/5/1954 - 7/5/2024). Trước màn ảnh nhỏ, các thành viên trong gia đình liên tục thốt lên những lời cảm thán: “Đẹp quá”, “Hào hùng quá”, “Thật tự hào”... khi dõi theo màn trình diễn của phi đội máy bay, nhịp bước đều của các khối diễu binh, diễu hành... trong lễ kỷ niệm. Không giấu được niềm vui, bà Vương Kim Hương chia sẻ: Xem những hình ảnh về lễ kỷ niệm, tôi và các thành viên trong gia đình càng thêm tự hào, yêu quê hương, đất nước mình. Tôi sẽ tiếp tục giáo dục, nhắc nhở con, cháu hăng say học tập, lao động để góp sức xây dựng quê hương, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của lớp lớp thế hệ cha anh.
Người dân Lào Cai háo hức xem lễ kỷ niệm với niềm tự hào, xúc động vô bờ.
Hòa trong niềm vui ngày đại lễ, khắp nơi trong tỉnh đều rộn ràng, rực rỡ cờ hoa chào mừng ngày hội lớn của non sông. Không ai bảo ai, đông đảo cán bộ, đảng viên, người dân các dân tộc trong tỉnh đồng lòng hướng về Thành phố Hồ Chí Minh dõi theo lễ kỷ niệm qua các phương tiện thông tin truyền thông.
Ai ai cũng lựa chọn trang phục đẹp nhất, tay cầm cờ, hoa, cùng cất giọng hát bài Quốc ca thiêng liêng rồi hòa theo không khí vui mừng của ngày kỷ niệm. Mỗi người dân Lào Cai càng thêm tự hào về nền độc lập, tự do, thống nhất đất nước, cùng tin tưởng, hy vọng về tương lai tươi sáng ngàn đời của đất nước Việt Nam anh hùng.
Lan Hương - Tạ Thị Hường
Nguồn Lào Cai : https://baolaocai.vn/nguoi-dan-lao-cai-hao-huc-xem-truyen-hinh-truc-tiep-le-ky-niem-50-nam-ngay-giai-phong-mien-nam-post401061.html