Hai mẹ con chị Quỳnh từ Gia Lai đến TP.HCM, "lập chốt" từ lúc 4 giờ chiều ngày 29.4 trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa để đợi xem Lễ Kỷ niệm và diễu binh, diễu hành chính thức
Thế nhưng, từ chiều ngày 29.4, hàng ngàn người dân trên khắp mọi miền Tổ quốc đã tập trung đổ về các tuyến đường xung quanh khu vực diễn ra Lễ kỷ niệm “lập chốt” qua đêm, chờ đến sáng hôm sau (30.4) để xem diễu binh, diễu hành – sự kiện trọng đại của đất nước.
Từ người lớn tuổi cho đến các bạn trẻ, ai ai cũng chuẩn bị sẵn cho mình thức ăn và nước uống với tâm thế thức trắng đêm để được hòa mình vào ngày hội lớn của non sông, để được sống trong khí thế hào hùng 50 năm mới có một lần của dân tộc…
Dòng người đổ về khu vực diễu binh, diễu hành ngày càng đông
Cùng nhau vui hát đợi đến sáng mai (30.4) để hòa mình vào khí thế hào hùng của dân tộc
HOÀNG HẢI
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/doi-song/nguoi-dan-lap-chot-qua-dem-cho-xem-dieu-binh-dieu-hanh-chinh-thuc-mung-dai-le-304-130167.html