Ghi nhận của PV Báo Xây dựng tại Bến xe Giáp Bát cho thấy, các chuyến xe khách từ các tỉnh như Thanh Hóa, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình… liên tục đổ về bến trong tình trạng chật cứng hành khách.
Thời điểm 15 giờ Hà Nội có mưa nên người dân đi lại thêm vất vả trong hành trình di chuyển.
Trở lại bến xe Hà Nội khi trời mưa, song, khuôn mặt hành khách vẫn đầy phấn khởi.
Ngay khi vừa xuống xe, nhiều hành khách mang vác hành lý cồng kềnh ra cổng để đợi người thân đến đón.
Ông Phạm Mạnh Hùng, Giám đốc Công ty CP Bến xe Hà Nội cho biết, trong dịp cao điểm 30/4 - 1/5, 3 bến xe thuộc công ty gồm: Bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm đã phục vụ hơn 125 nghìn hành khách đi lại các tỉnh, sử dụng 875 xe tăng cường. Trong đó Bến xe Giáp Bát có lượng khách đi các tỉnh lớn nhất là hơn 55 nghìn hành khách.
Trong ảnh, hành khách thuận tiện sau khi xuống xe khách có thể đi xe buýt về nơi sinh sống.
Taxi cũng có sẵn trong bến xe sẵn sàng phục vụ hành khách với giá niêm yết.
Ở Bến xe Mỹ Đình, thời điểm hơn 14h, tại khu vực trả khách trong bến, lực lượng bảo vệ, nhân viên điều tiết làm việc hết công suất, phân luồng từng xe vào đúng vị trí, tránh gây ùn ứ trong sân bến và giải tỏa nhanh hành khách.
Tại đây, nhiều người dân khệ nệ mang theo đồ đạc, quà quê trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ dài ngày.
Anh Nguyễn Văn Nam (quê Thanh Hóa) cho biết: "Sau chuỗi ngày nghỉ lễ dài anh dành ngày cuối cùng di chuyển về Hà Nội từ sớm để kịp chiều có mặt tại Thủ đô chuẩn bị cho ngày đi làm vào sáng mai".
Lê Tươi
Biển Ngọc