Dàn xe khí tài quân sự, công an vượt qua đoạn ngập trên đường Võ Chí Công.
Hàng trăm người dân đã đứng dọc hai bên đường, mang theo cờ Tổ quốc, cổ vũ các chiến sĩ.
Người dân giơ cao tay vẫy chào, reo hò cổ vũ khi từng chiếc xe khí tài quân sự mạnh mẽ vượt qua dòng nước để thực hiện nhiệm vụ. Cảnh tượng đoàn xe tên lửa, xe thiết giáp... "lội nước" giữa vòng tay chào đón của nhân dân đã khiến tất cả những ai chứng kiến phải trầm trồ, thán phục.
Đáp lại tình cảm nồng hậu đó, các chiến sĩ trên những chiếc xe quân sự liên tục vẫy tay chào lại bà con. Nhiều người còn giơ tay "thả tym", thể hiện sự gắn kết và biết ơn. Tiếng loa phóng thanh từ các xe chỉ huy liên tục vang lên: "Cảm ơn tình cảm của bà con nhân dân!" đã làm ấm lòng tất cả mọi người, xóa tan mọi khoảng cách.
Đội hình diễu binh, diễu hành lần này gây ấn tượng mạnh với sự xuất hiện của nhiều khối khí tài hiện đại, khẳng định sức mạnh và sự làm chủ công nghệ của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Hòa chung dòng cảm xúc tự hào, bạn Huyền Châu (sinh năm 2005) xúc động chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên em được chứng kiến những vũ khí quân sự hiện đại như thế này ở ngoài đời. Em cảm thấy rất tự hào về sức mạnh của Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân Việt Nam. Em cũng cảm thấy thật hạnh phúc khi được sống trong bầu không khí hòa bình này. Các anh chiến sĩ rất thân thiện, luôn vẫy tay giao lưu với mọi người, thật tuyệt vời!".
Những hình ảnh này không chỉ thể hiện sức mạnh quân sự mà còn là minh chứng sống động cho tình quân dân gắn kết, một biểu tượng đẹp của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trước một sự kiện trọng đại của đất nước.