Người dân 'mắc kẹt' giữa dự án cải tạo kênh rạch dang dở ở Long Xuyên

Người dân 'mắc kẹt' giữa dự án cải tạo kênh rạch dang dở ở Long Xuyên
4 giờ trướcBài gốc
Sống chung với ô nhiễm, ngập nước
Có mặt tại cống Kênh Đào, đoạn giữa của rạch Cái Sơn – Tầm Bót, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang vào trưa nắng, chúng tôi mới cảm nhận hết nỗi khổ của người dân sinh sống hai bên bờ vì mùi hôi thối từ nước thải đen ngòm, rác nổi lều bều ngay miệng cống. Trong khi đó, lòng rạch ken kín lục bình, cỏ dại mọc tua tủa lấn lên cả phần đường đan đang hư hỏng.
Dòng nước đen ngòm, bốc mùi hôi thối dưới lòng rạch Ông Mạnh, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang - nơi dự án cải tạo kênh rạch bị bỏ dở.
Ông Lê Văn Giúp, nhà gần cống Kênh Đào cho biết, dự án cải tạo rạch Cái Sơn – Tầm Bót được thực hiện từ năm 2018. Ban đầu nhà thầu đưa máy móc, thiết bị vô đào đất, chặt cây cối ven đường, làm cũng rôm rả lắm. Mặc dù nhà cửa bị ảnh hưởng bởi quá trình thi công nhưng nghĩ đến việc con rạch được nạo vét, cải tạo với dòng nước trong xanh, con đường hai bên sẽ được làm mới, vợ chồng ông Giúp cũng mừng thầm.
Không ngờ, đơn vị thi công này làm được một thời gian thì rút đi mất dấu, tới đơn vị khác vào cũng đưa máy Kobel đào đất chở đi rồi cũng bỏ dở. "Họ đào đất, mốc vào tận chân con đường cũ rồi bỏ đó tháng này qua năm khác nên đường bị sụt lún, sạt lở, người dân đi lại khó khăn lắm", ông Giúp kể.
Ông Nguyễn Văn Hùng, cách nhà ông Giúp chừng 100m còn khổ sở hơn mỗi khi trời mưa lớn vì nước ngập sâu. Tuyến đường đan ven rạch Cái Sơn – Tầm Bót đoạn trước nhà ông Hùng bị sụt lún sâu hơn 1m so với khu vực sung quanh. Phần vỉa hè trước cửa nhà được ông Hùng đổ bê tông nhưng cũng đã lún nứt rất to.
Vật liệu thi công được tập kết đến khu vực công trình cải tạo rạch Ông Mạnh nhưng phơi mưa nắng nhiều năm.
"Mỗi lần mưa lớn là nước bẩn, rác dưới lòng rạch dâng lên, trôi lều bều vô tận cửa nhà. Đoạn đường trước cửa nhà tôi lún sâu cỡ 1,5m nên nước ngập sâu, xe cộ không đi qua được", ông Hùng nói.
Cũng thuộc dự án nâng cấp đô thị, cải tạo kênh rạch của TP Long Xuyên cũ, nay là phường Long Xuyên, rạch Bà Bầu, rạch Ông Mạnh chịu chung cảnh ngộ thi công dang dở. Những đống vật liệu được chuẩn bị cho quá trình thi công nằm phơi mưa nắng suốt nhiều năm qua, giờ đã rêu phong.
Những chiếc cống hộp cơ bản được thi công xong, nhưng nhiều khu vực đổ bê tông có hình dáng như cống thu gom nước thải trồi lên khỏi cỏ dại, lộ rõ phần lõi sắt đã rỉ sét vì phơi mưa nắng nhiều năm. Cặp đó là những đống rác sinh hoạt bị ứ đọng. Lòng rạch những nơi không có cỏ dại, lục bình thì lộ rõ dòng nước đen ngòm kèm mùi hôi thối.
Ông Phan Văn Chính, sinh sống ven rạch Ông Mạnh thuộc ấp Tây Khánh 1, phường Long Xuyên, cho biết, con đường cũ trước khi cải tạo rộng 4m, xe ô tô có thể lưu thông. Còn từ sau khi các đơn vị thi công vô đào bới rồi bỏ dở, nhiều đoạn đường bị sạt lở chỉ còn rộng hơn 1m, xe máy đi lại còn gặp khó khăn.
"Hồi đó bà con ở rạch này, rạch Bà Bầu, rạch Cái Sơn – Tầm Bót bức xúc vì tình trạng thi công ì ạch, khiến người dân sống chung với ô nhiễm, đã kéo nhau lên gặp lãnh đạo TP Long Xuyên, gặp Ban quản lý dự án OAD, chủ đầu tư phản ứng. Họ cũng hứa hẹn sẽ đẩy nhanh tiến độ nhưng rồi đâu cũng vào đấy. Có nơi thì làm được hai, ba năm, nơi nào nhiều nhất bốn năm là bỏ dở tới tận bay giờ", ông Chín nói.
Trách nhiệm thuộc về ai?
Phản ánh với phóng viên Báo Xây dựng, nhiều người dân bức xúc vì suốt nhiều năm "mắc kẹt" giữa dự án thi công dang dở, cuộc sống bị ảnh hưởng, sống chung với ô nhiễm suốt nhiều năm. Trời nắng thì bụi, đá và mùi hôi thối tấn công, còn mùa mưa hay mùa nước nổi như hiện nay thì ban đêm nhiều nhà không dám ngủ, phải thức canh con nước, sợ tràn vào nhà. Nhiều nhà dân phải tự trang bị máy bơm nước để bơm nước từ nhà ra đường mỗi khi mưa lớn, có nước ngập.
Một điểm thi công dang dở ở rạch Ông Mạnh, bê tông, cốt thép bị rỉ sét cùng rác, cỏ mọc um tùm.
"Mỗi lần tiếp xúc cử tri là bà con đều phản ánh tình trạng ô nhiễm trên, đề nghị lãnh đạo TP Long Xuyên cũ. Nhưng rồi tất cả rơi vào im lặng, người dân không biết trách nhiệm của việc thi công không đến nơi đến chốn đó thuộc về ai, đi gõ cửa cơ quan chức năng nào, khi nào thì làm tiếp?", nhiều người dân ở rạch Cái Sơn – Tầm Bót nêu bức xúc.
Về câu hỏi trên, một lãnh đạo phường Long Xuyên cho rằng, với chức năng hiện nay của phường sau khi sáp nhập và thực thi mô hình chính quyền hai cấp thì chưa đủ thẩm quyền giải quyết vụ việc trên.
Còn ông Nguyễn Ngọc Kính, nguyên Giám đốc Ban quản lý dự án ODA TP Long Xuyên, chủ đầu tư dự án nâng cấp đô thị Long Xuyên cho biết, cái khó nhất là hiện nay chức năng nhiệm vụ của đơn vị đã kết thúc, mặc dù chưa có quyết định chính thức. Theo ông Kính, ông được điều động, bổ nhiệm Giám đốc Ban quản lý dự án ODA để thực hiện dự án theo Hiệp định vay vốn OAD từ năm 2018-2024.
Theo ông Kính, đến cuối năm 2024 thì đã hết thời gian của hiệp định và được ân hạn đến 31/6/2025, nhưng kể từ đó đến nay, ông và các anh em trong Ban chưa được bố trí công việc.
"Về nguyên tắc là coi như Ban quản lý dự án OAD TP Long Xuyên đã kết thúc, giải thể nhưng chưa có quyết định chính thức. Dự án cải tạo các tuyến kênh rạch trên có tổng mức đầu tư 350 tỷ đồng, đã thi công được 61,5% thì dừng đến hôm nay, nguyên nhân là do tiến độ thi công chậm. Giờ tôi cũng chờ chỉ đạo của cấp trên chứ không biết phải làm sao", ông Kính nói.
Một số hình ảnh Báo Xây dựng ghi nhận tại các tuyến kênh rạch trên:
Lục bình, cỏ dại mọc đầy dưới lòng rạch Cái Sơn - Tầm Bót kể từ khi công trình dừng thi công.
Khu vực cống Kênh Đào nối giữa rạch Cái Sơn - Tầm Bót thi công bỏ dở, chưa đủ cao độ nên mỗi khi mưa lớn là ngập sâu.
Tuyến đường ven rạch Cái Sơn bị sụt lún sâu hơn 1m so với khu vực xung quanh, do thi công dang dở.
Mỗi khi nước ngập sâu, người dân ở đây phải gửi xe máy nhà hàng xóm chứ không thể chạy về nhà.
Phần sân trước nhà dân ở rạch Cái Sơn, ven đường bị sụt lún cũng bị nứt, hư hỏng nặng.
Quốc Dũng
Nguồn Xây Dựng : https://baoxaydung.vn/nguoi-dan-mac-ket-giua-du-an-cai-tao-kenh-rach-dang-do-o-long-xuyen-19225091011010693.htm