Lũ lên nhanh khiến nhiều nhà dân ở xã Lượng Minh ngập sâu, giao thông chia cắt
Do mưa lớn kéo dài, nước sông Nậm Mộ dâng cao cộng với việc các thủy điện xả lũ, nhiều khu vực các địa bàn xã Tương Dương, Lượng Minh (Nghệ An), nước lũ dâng cao khiến hàng trăm hộ dân bị ngập lụt nghiêm trọng.
Cầu treo vào bản Lạ, xã Lượng Minh đã bị ngập
"Lịch sử chưa từng chứng kiến trận lũ nào lớn như vậy. Từ đêm 22 đến sáng 23/7, toàn bộ cán bộ xã và người dân trắng đêm căng mình chạy lũ. Mặc dù đã rất chủ động nhưng do lũ về quá nhanh khiến nhiều nơi không kịp trở tay. Hiện tại, bản Lạ (xã Lượng Minh) và cả UBND xã đã hoàn toàn cô lập. Nhà của 30 hộ dân đã ngập trong lũ, xóm Nhạn Săn trước công sở xã cũng ngập sâu, có nhà ngập sâu 2m", bà Lô Thị Chi - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Lượng Minh - cho biết.
Tuyến đường 53B trước UBND xã Lượng Minh cũng bị ngập sâu
Cũng theo bà Chi, do đã chủ động từ trước nên đến thời điểm hiện tại không có thiệt hại về người nhưng tài sản của người dân bị mất mát rất nhiều. Nhà của gia đình bà Chi cũng đã bị ngập và nhiều tài sản hư hỏng do không chạy kịp. Trước mắt, người dân đã được sơ tán đến các điểm an toàn, chính quyền và các lực lượng cứu hộ vẫn đang chạy đua với thời gian để chạy lũ nhằm giảm thiểu thiệt hại.
Nhiều hộ dân ở xã Lượng Minh đã không kịp trở tay khiến tài sản ngập trong lũ
Tại xã Tương Dương, lũ cũng đã nhấn chìm nhiều khu vực. QL7A đoạn qua xã ngập sâu, giao thông hoàn toàn tê liệt. "Nhiều người dân vẫn đang mắc kẹt trong lũ dù các lực lượng đã trắng đêm ứng cứu. Chợ trung tâm xã, cũng là trung tâm thị trấn Tương Dương cũ đang ngập sâu 3m", bà Lương Tú Quyên - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Tương Dương - chia sẻ.
Xã Tương Dương cũng bị ngập sâu, giao thông chia cắt
"Địa bàn rất rộng, từ bản xa nhất xuống trung tâm 28km. Lực lượng mỏng, phương tiện cứu hộ quá ít, đi ứng cứu nhưng chỉ có mỗi 2 con thuyền, đó là lý do nhiều người dân vẫn mắc kẹt tại các điểm lũ. Hiện công tác ứng cứu vẫn đang được tiến hành khẩn trương", bà Quyên cho biết thêm.
Nhiều người dân ở xã Tương Dương vẫn mắc kẹt trong lũ
Tại xã Mường Xén, huyện Kỳ Sơn cũ, lũ cũng nhiều khu vực tại này và dọc Quốc lộ 7 đã bị ngập lụt nghiêm trọng. Dọc tuyến Quốc Lộ 7, đoạn chảy qua trung tâm xã Mường Xén nước dâng cao đột ngột làm tê liệt các tuyến đường giao thông, chia cắt nhiều vùng dân cư, đồng thời cuốn trôi nhiều vật dụng có giá trị của bà con dân bản.
Clip: QL7 đoạn qua xã Tương Dương ngập sâu
Trong đêm 22/7, giữa dòng dũ cuồn cuộn chảy, nhiều người dân vì tiếc của đã không màng đến nguy hiểm khi lao ra giữa dòng nước để vớt vát chút tài sản bị cuốn trôi. Ngoài xã Mường Xén, xã Na Loi, Mỹ Lý, Bắc Lý (thuộc huyện Kỳ Sơn cũ) các lực lượng đang xuyên đêm hỗ trợ, ứng cứu người dân khi mưa chưa ngớt, nước lũ còn dâng cao.
Đến 23h đêm 22/7, cơ quan chức năng cho biết, trên địa bàn xã Nậm Cắn có 1 người dân bị nước lũ cuốn trôi là bà Lỳ Y Dinh (70 tuổi, trú ở bản Huồi Pốc, xã Nậm Cắn). Ngoài ra, Trạm y tế xã Mỹ Lý bị thiệt hại nặng nề, nhà ở của nhân viên trạm bị nghiêng đổ.
Nguyễn Cảnh Dũng
Nguồn Phụ Nữ VN : https://phunuvietnam.vn/nguoi-dan-mien-tay-nghe-an-trang-dem-chay-lu-202507230916318.htm