Một chiếc xe cứu thương chạy qua những người biểu tình đang đốt lốp xe để chặn đường trong cuộc biểu tình ở Kathmandu, Nepal. Ảnh: AP Photo
Quân đội Nepal, lực lượng đã nắm quyền kiểm soát Kathmandu vào tối thứ ba, sau 2 ngày diễn ra cuộc biểu tình đốt phá các tòa nhà chính phủ và doanh nghiệp, đã dỡ bỏ lệnh giới nghiêm trong vòng 4 tiếng vào sáng thứ năm. Nhiều người dân vội vã đi tích trữ gạo, rau và thịt, còn một số khác tranh thủ đi cầu nguyện tại các đền thờ Hindu. Trong thời gian này, các lính vũ trang đảm nhiệm việc canh gác đường phố, kiểm tra các phương tiện giao thông và hỗ trợ những người cần giúp đỡ.
Hiện cuộc tìm kiếm một nhà lãnh đạo lâm thời vẫn đang tiếp diễn. Sau khi làn sóng biểu tình buộc Thủ tướng Khadga Prasad Oli phải từ chức hôm thứ ba, Tổng thống Ram Chandra Poudel đã đề nghị ông lãnh đạo một chính phủ lâm thời cho đến khi chính phủ mới được thành lập. Tuy nhiên, ông Oli đã bỏ trốn khỏi tư dinh của mình và đến giờ vẫn chưa rõ tung tích.
Cư dân thủ đô tự hỏi, ai là người sẽ nắm quyền? Sanu Bohara, một chủ cửa hàng, cho biết: "Tôi cảm thấy cần phải có một cuộc bầu cử sớm nhất có thể để bầu ra những nhà lãnh đạo có khả năng làm việc cho đất nước. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, điều chúng ta cần là hòa bình. Tôi nghĩ lẽ ra không nên có nhiều sự tàn phá đến như vậy, nhưng nó đã xảy ra rồi".
Binh lính quân đội Nepal giải tán những người biểu tình khỏi Singha Durbar, trụ sở của nhiều bộ và văn phòng của chính phủ Nepal, sau khi nơi này bị phóng hỏa ở Kathmandu, Nepal. Ảnh: AP Photo
Đại diện của những người biểu tình đã gặp gỡ các sĩ quan tại trụ sở quân đội ở Kathmandu vào thứ tư để thảo luận về một nhà lãnh đạo lâm thời. Rehan Raj Dangal, một trong số các đại diện, cho biết nhóm của ông đã đề cử cựu chánh án Sushila Karki. Bà Karki, người phụ nữ duy nhất từng giữ chức chánh án Tòa án Tối cao Nepal, là một nhân vật được yêu mến rộng rãi vào thời điểm bà giữ chức vụ này năm 2016 và 2017. Tuy nhiên, một số người biểu tình khác trong đám đông tụ tập bên ngoài trụ sở quân đội lại phản đối bà Karki.
Những cuộc biểu tình với hàng ngàn người tham gia nổ ra hôm thứ hai, sau lệnh cấm ngắn hạn các nền tảng mạng xã hội, bao gồm Facebook, X và YouTube của chính phủ. Người biểu tình đã phóng hỏa tòa nhà quốc hội, dinh thự Tổng thống, văn phòng trung ương, nơi đặt văn phòng của Thủ tướng và các bộ chủ chốt và tư dinh của Thủ tướng.
Ở giai đoạn đầu của làn sóng biểu tình, binh lính quân đội Nepal vẫn ở yên trong doanh trại trong khi cảnh sát đánh mất kiểm soát tình hình. Cuối hôm thứ Ba, lực lượng an ninh đã bắt đầu được huy động và tuyên bố họ sẽ cam kết duy trì luật pháp và trật tự.
Bộ Y tế Nepal cho biết, tổng số người tử vong trong vụ bạo loạn đã lên tới 30 người và tổng số người bị thương đã lên tới 1.033 người. Hiện tại, những con số này vẫn còn tiếp tục gia tăng khi các báo cáo về thương vong vẫn đang dồn dập từ các khu vực khác của đất nước.
Tuệ Trân (Theo AP News)