Người đàn ông 39 tuổi chết não hiến 7 mô tạng, hồi sinh nhiều cuộc đời

Người đàn ông 39 tuổi chết não hiến 7 mô tạng, hồi sinh nhiều cuộc đời
6 giờ trướcBài gốc
Ê-kíp bác sĩ cuối đầu tri ân một ca hiến tạng. Ảnh: BVCC.
Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) vừa phối hợp cùng Trung tâm điều phối ghép tạng Quốc gia và các chuyên gia từ Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Nhi đồng 2 cùng nhiều đơn vị hỗ trợ thực hiện thành công ca lấy và ghép bảy đơn vị mô, tạng từ một người hiến chết não.
Người hiến là anh N.H.N. (39, quê Phú Yên), ngày 11/6 được chuyển đến Bệnh viện Thống Nhất trong tình trạng hôn mê sâu, chấn thương sọ não nặng, xuất huyết não, chỉ số Glasgow 3 điểm. Các bác sĩ khoa Cấp cứu đã khẩn trương đặt nội khí quản và hồi sức tích cực, đồng thời mời hội chẩn với các chuyên khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức và Ngoại thần kinh. Tuy nhiên, tình trạng của anh quá nặng, không thể qua khỏi.
Trong những giờ phút quyết định, đội vận động hiến - ghép mô, tạng của bệnh viện đã gặp gỡ, trò chuyện với gia đình bệnh nhân. Sau khi lắng nghe lời giải thích đầy đủ, gia đình đã đưa ra một quyết định đầy cao cả "đồng ý hiến tạng của anh sau khi anh được xác định chết não".
Hội đồng chuyên môn gồm các bác sĩ từ nhiều chuyên khoa trong và ngoài bệnh viện được thành lập để đánh giá tình trạng bệnh nhân. Đến sáng 13/6, sau khi có kết luận chính thức về tình trạng chết não, PGS.TS Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất đã chủ trì buổi hội chẩn cùng các chuyên gia đến từ các bệnh viện lớn trên cả nước. Các bên thống nhất tiến hành ca phẫu thuật lấy tạng vào lúc 15h30 cùng ngày.
7 đơn vị mô, tạng đã được lấy thành công. Hai quả thận được ghép cho hai bệnh nhân tại Bệnh viện Thống Nhất. Một quả tim và một phần gan được chuyển ra Bệnh viện Trung ương Huế để ghép cho bệnh nhân tại đây. Hai giác mạc cũng được ghép cho bốn bệnh nhân khác tại cùng bệnh viện. Một phần gan còn lại được ghép cho bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng 2.
Quá trình vận chuyển diễn ra thần tốc với sự hỗ trợ tích cực của lực lượng Cảnh sát giao thông TP.HCM, Cảng hàng không Tân Sơn Nhất và hãng hàng không Vietnam Airlines. Mỗi chặng đường di chuyển đều được mở lối bằng sự phối hợp nhịp nhàng, giành giật từng phút để giữ lại sự sống cho người đang chờ tạng.
Hiện, 5 bệnh nhân được ghép tạng đang có diễn tiến tích cực. Riêng hai giác mạc còn lại đang trong quá trình chuẩn bị ghép.
Bệnh viện Thống Nhất đã tổ chức hậu sự chu đáo cho người hiến và đưa anh về an táng tại quê nhà. Trong nỗi đau mất mát, gia đình vẫn chọn cách trao tặng hy vọng cho những người khác, một nghĩa cử cao đẹp và đầy nhân văn.
Nguyễn Thuận
Nguồn Znews : https://lifestyle.znews.vn/nguoi-dan-ong-39-tuoi-chet-nao-hien-7-mo-tang-hoi-sinh-nhieu-cuoc-doi-post1561261.html