Một vụ trộm hi hữu nhưng cũng đầy chua xót vừa xảy ra tại chợ đầu mối rau củ Xihu, huyện Chương Hóa (Đài Loan). Một người đàn ông 59 tuổi đã bị bắt quả tang khi đang lén lút đánh cắp hai thùng cà chua và một thùng khổ qua. Điều đáng nói là thủ đoạn của ông không hề bộc phát tức thời, mà có sự chuẩn bị kỹ càng, từ xe đẩy cho đến bút lông để... thay đổi nhãn mác trên hàng hóa.
Theo lời các tiểu thương tại hiện trường, thời điểm xảy ra vụ việc là vào sáng sớm, khi chợ vừa bắt đầu mở cửa và mọi người đang bận rộn chuẩn bị cho một ngày buôn bán mới. Lợi dụng sự lộn xộn này, người đàn ông đã nhanh chóng tiếp cận khu vực để hàng, bế từng thùng cà chua và khổ qua rồi chất lên xe đẩy. Không những thế, ông còn mang theo bút ký tên, cố tình sửa lại thông tin ghi trên bao bì nhằm tạo vỏ bọc hợp pháp cho số nông sản vừa trộm được. Sau đó, ông liền chuyển sang khu vực khác của chợ, chào bán với giá thấp.
Tuy nhiên, hành động bất thường của ông không qua mắt được các tiểu thương lâu năm. Một người phát hiện sự việc và lập tức báo cho những người xung quanh cùng phối hợp giữ người, đồng thời gọi điện báo cảnh sát.
Khi bị bắt giữ, người đàn ông không phản kháng mà tỏ ra tuyệt vọng. Ông quỳ gối, cầu xin sự tha thứ và giải thích với cảnh sát rằng bản thân không còn cách nào khác, vì đang gặp khó khăn tài chính nghiêm trọng và không có tiền chữa bệnh. "Tôi không muốn làm chuyện xấu, nhưng nếu không có tiền mua thuốc, tôi cũng không sống nổi", ông nghẹn ngào nói.
Câu chuyện ngay sau đó nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Đài Loan, thu hút nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận bày tỏ sự cảm thông, cho rằng đây là hệ quả của bất công xã hội và thiếu hệ thống hỗ trợ người nghèo, người già neo đơn. Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng hành vi trộm cắp dù với lý do nào cũng không thể được dung thứ, nhất là khi ông đã có sự tính toán và chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc phạm tội.
Chợ đầu mối Xihu là một trong những trung tâm giao thương nông sản lớn tại khu vực miền trung Đài Loan, nơi các tiểu thương, nông dân và thương lái tề tựu từ sáng sớm để mua bán rau củ, trái cây. Với tần suất giao dịch lớn, việc kiểm soát an ninh là một thách thức. Sau vụ việc này, Ban quản lý chợ cho biết sẽ phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường lực lượng giám sát, lắp thêm camera và tổ chức lại quy trình giao hàng nhằm ngăn chặn các vụ trộm vặt.
Còn đối với người đàn ông 59 tuổi, câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ: Liệu ông có được xử nhẹ tay vì hoàn cảnh éo le, hay sẽ bị pháp luật nghiêm trị như một lời cảnh tỉnh cho những ai đang có ý định lợi dụng khó khăn để phạm pháp?
Hoài Thương