Người đàn ông bại não trở thành thạc sĩ Đại học Harvard

Người đàn ông bại não trở thành thạc sĩ Đại học Harvard
2 ngày trướcBài gốc
Anh Ding Zheng (37 tuổi) và mẹ là Zou Hongyan (62 tuổi) đến từ tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc, khiến nhiều dân mạng Trung Quốc ngưỡng mộ vì câu chuyện vượt qua nghịch cảnh của mình. Ding Zheng bị chẩn đoán mắc bệnh bại não do sơ suất y khoa khi anh chào đời vào năm 1988.
Bác sĩ và chồng đều khuyên bà Zou nên bỏ đứa bé. Tuy nhiên, bà Zou từ chối.
"Tôi là mẹ của thằng bé. Tôi chăm sóc Ding rất chu đáo từ khi mang thai và sẽ không bao giờ bỏ cuộc dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa", bà Zou nhớ lại.
Khi Ding lớn lên, bà Zou nhận thấy con mình bị liệt nửa người phải và gặp khó khăn khi cử động nửa bên trái cơ thể. Tuy nhiên, trí thông minh của Ding không bị ảnh hưởng bởi căn bệnh bại não.
Bà Zou là giảng viên đại học. Với chuyên môn của mình, bà tin bản thân có thể nuôi dạy con thành tài.
Nhờ tình yêu của mẹ, Ding từ cậu bé bại não trở thành thạc sĩ Đại học Havard danh tiếng.
Cô dành một năm để dạy Ding thành thạo cách dùng đũa chứ không cho dùng thìa. Như vậy, Ding sẽ dễ dàng hòa nhập với cộng đồng hơn.
Người mẹ kiên cường này không bao giờ khóc khi thấy con trai mình chịu đau đớn tại trung tâm phục hồi chức năng. Bởi lẽ, khi bà Zou khóc thì con trai sẽ thường khóc to hơn.
Thời điểm những năm 1990, bà Zou chỉ kiếm được 14 USD/tháng và phải chi trả khoảng 2 USD/tuần cho quá trình phục hồi chức năng của con. Cô cũng thường phải đi dạy thêm ngoài giờ và bán bảo hiểm để nuôi con.
Bà Zou ly hôn với chồng vào năm 1998. Bởi lý do người này thường xuyên phân biệt đối xử và bỏ mặc con trai. May mắn, mẹ chồng chọn ở cùng để hỗ trợ cô và con trai.
Zou cho biết điều mình nghe nhiều nhất từ con trai mình là: "Con không làm được", và bà luôn trả lời: "Cố lên".
Ding học rất giỏi từ tiểu học đến đại học. Sau kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2007, anh được nhiều trường đại học danh tiếng của Trung Quốc chấp nhận và cuối cùng lựa chọn Đại học Bắc Kinh danh giá.
Anh tiếp tục chương trình cao học tại Khoa Luật của Đại học Bắc Kinh. Các giáo viên khuyên anh nên nộp đơn vào chương trình Thạc sĩ Luật của Đại học Harvard, Mỹ.
Ding hoàn thành chương trình thạc sĩ và vượt qua kỳ thi luật của tiểu bang New York chỉ trong vòng một năm. Hiện anh làm cố vấn pháp lý cho một công ty ở quê nhà.
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Zou đã chia sẻ tất cả hồ sơ của con trai mình, bao gồm cả giấy khai sinh và bảng điểm của con.
Cô xúc động nói: "Khi tôi thấy con thành công, tôi nghĩ đến cảnh con bị bạn cùng lớp bắt nạt, kỳ thị vì khuyết tật. Tuy nhiên, đêm dài rồi cũng qua".
Nhiều người dùng mạng xã hội Trung Quốc không khỏi xúc động trước tình yêu vô điều kiện của bà Zou dành cho con trai mình.
"Cô ấy là một người mẹ tuyệt vời, dành tất cả sự ủng hộ và tình yêu thương cho con trai mình", một người dùng chia sẻ.
Một người dùng khác bình luận: "Người mẹ và bà ở lại còn người cha thì chọn chạy trốn. Phụ nữ quả là trụ cột của gia đình".
"Cô ấy là một người mẹ thông thái khi đã dạy cho con trai mình về phẩm giá, kỹ năng và sự tự tin", một người dùng cảm thán.
Hoàng Hà (Nguồn: SCMP)
Nguồn VTC : https://vtcnews.vn/nguoi-dan-ong-bai-nao-tro-thanh-thac-si-dai-hoc-harvard-ar946356.html