Theo tạp chí People, hôm 26/4, James Farthing đã mua một tấm vé số Powerball có giá 2 USD (52.000 đồng) sau đó tặng lại cho mẹ là bà Linda Grizzle.
Hai ngày sau, mẹ con nhà Farthing bất ngờ trở thành người trúng độc đắc với tổng giải thưởng lên tới 167,3 triệu USD (hơn 4.300 tỷ đồng). Theo Công ty Xổ số Kentucky, đây cũng là mức thưởng lớn nhất trong lịch sử tiểu bang này.
Chia sẻ trong buổi nhận giải diễn ra sau đó, bà Grizzle cho biết cả 2 mẹ con bà đều vẫn chưa thể tin được những gì đang diễn ra là sự thật.
Ảnh: Pinellas County Jail và WKYT
Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang khi tới ngày 30/4, Farthing bị cảnh sát bắt do liên quan tới một vụ xô xát bên ngoài khách sạn ở Florida, USA Today đưa tin.
Trích dẫn hồ sơ của Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Pinellas cho thấy tối hôm đó, Farthing cùng bạn gái có mặt ở khách sạn TradeWinds Resort gần bãi biển St. Pete thì xảy ra tranh cãi với một du khách khác.
"Cả Farthing cùng bạn gái đều say xỉn, liên tục la hét, gào thét và muốn lao vào gây gổ, đánh nhau với người kia", các nhân chứng cho biết.
Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, cố gắng giải tán cuộc ẩu đả. Farthing bị cáo buộc đá vào mặt một nhân viên cảnh sát đang làm nhiệm vụ khiến anh này bị thương nhẹ ở mặt.
Cặp đôi gây rối đã bị khống chế và bắt giữ ngay sau đó. Farthing hiện bị tạm giam để chờ xét xử. Theo đó, người đàn ông này sẽ phải đối mặt với 2 tội danh là tấn công cảnh sát và vi phạm lệnh ân xá.
Farthing được ân xá vào tháng 8/2024 sau thời gian thụ án tù vì một loạt tội danh từng gây ra ở Kentucky như buôn bán ma túy và trộm cắp, cũng như làm giả bằng chứng và tham gia vào các nhóm tội phạm có tổ chức.
Đỗ An