Theo hồ sơ tòa án, ông Joshua Spriestersbach, 54 tuổi, đã bị giam giữ tổng cộng gần 3 năm sau khi bị cảnh sát bắt vì các tội danh liên quan đến ma túy do một người khác gây ra. Người này có tên Thomas Castleberry, với lệnh truy nã từ năm 2009.
Sự nhầm lẫn bắt nguồn từ năm 2011, khi Joshua bị cảnh sát phát hiện đang ngủ tại trường trung học Kawananakoa ở Punchbowl và được yêu cầu cung cấp danh tính. Là một người vô gia cư mắc chứng tâm thần phân liệt, ông không cung cấp tên thật mà cho biết mình là Castleberry.
Sau khi tra cứu, cảnh sát phát hiện lệnh truy nã đối với Thomas Castleberry và tiến hành bắt giữ Joshua. Theo đơn kiện, Joshua đã nhiều lần khẳng định mình không phải là người này, nhưng vẫn bị bắt giữ.
Joshua sau đó không có mặt tại phiên tòa và lệnh bắt giữ đối với ông bị hủy bỏ. Tuy nhiên, sự nhầm lẫn danh tính vẫn tiếp tục kéo dài.
Joshua Spriestersbach. Ảnh: Nytimes
Năm 2015, Joshua lại bị cảnh sát đánh thức khi đang ngủ trong công viên và được yêu cầu cung cấp tên. Lúc này, tên Thomas Castleberry đã bị ghi nhận là một bí danh của Joshua, khiến ông tiếp tục bị bắt giữ. Trong lần này, cảnh sát đã lấy dấu vân tay và xác nhận ông không phải là Castleberry. Tuy nhiên, theo đơn khiếu nại, thông tin này không được cập nhật trong hồ sơ của sở cảnh sát.
Đến năm 2017, Joshua bị cảnh sát đánh thức trên vỉa hè gần trạm trú ẩn Safe Haven tại khu Chinatown và tiếp tục bị bắt theo lệnh truy nã mang tên Thomas Castleberry.
Dù liên tục khẳng định mình không phải là người bị truy nã và đã cung cấp đầy đủ giấy tờ tùy thân liên quan, Joshua vẫn bị giam giữ 4 tháng tại Trung tâm Cải huấn Cộng đồng Oʻahu, sau đó bị chuyển đến Bệnh viện Tiểu bang Hawaii, nơi ông bị giữ hơn 2 năm.
Phải đến tháng 1/2020, Joshua mới được trả tự do sau khi tổ chức Innocence Project nộp đơn kiến nghị.
Trong đơn kiện nộp năm 2021, Joshua cho biết trước thời điểm được thả, không có cơ quan nào dựa trên các thông tin sẵn có để xác minh lời khai của ông. Thay vào đó, họ cho rằng ông bị ảo tưởng và không đủ năng lực chỉ vì từ chối nhận mình là Thomas Castleberry và không thừa nhận các tội danh liên quan.
Joshua cũng cáo buộc rằng khi ông khẳng định mình vô tội, các nhân viên và bác sĩ tại bệnh viện lại cho rằng ông có biểu hiện hoang tưởng và rối loạn tâm thần, từ đó kê đơn thuốc liều cao.
Theo các luật sư của Joshua, vụ việc hoàn toàn có thể tránh được nếu cảnh sát tiến hành đối chiếu ảnh và dấu vân tay của nghi phạm với người đang bị giam giữ.
Tại cuộc họp diễn ra tuần trước, Hội đồng thành phố Honolulu đã phê duyệt khoản bồi thường 975.000 USD cho Joshua. Ngoài ra, ông có thể nhận thêm 200.000 USD (tương đương khoảng 5 tỷ đồng) từ tiểu bang để dàn xếp các khiếu nại pháp lý liên quan đến văn phòng luật sư công của Hawaii.
Phương Anh (Theo NY Post)