Ngày 16/9, anh Huỳnh Văn Dũng (37 tuổi, ngụ phường Phú Lợi, TP.HCM), người bị mất gần 30 cây vàng để trên xe bán tải đã viết thư gửi cảm ơn đến Ban Giám đốc Công an TP.HCM, Phòng cảnh sát hình sự (PC02), và Công an phường Phú Lợi vì đã nhanh chóng bắt giữ nghi phạm trộm tài sản. Anh Dũng là võ sư Kickboxing, từng giành HCB SEA Games 27.
Anh Huỳnh Văn Dũng, võ sư Kickboxing, Huy chương Bạc SEA Games 27 - người bị mất tài sản tổng giá trị gần 30 cây vàng để trên xe bán tải.
Anh Dũng cho biết, vụ việc xảy ra ban đêm, manh mối để lại ít nên anh nghĩ rằng sẽ khó tìm ra thủ phạm. Tuy nhiên với tinh thần vì dân phục vụ, cùng với sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an TP.HCM, sự phối hợp chặt chẽ giữa Phòng PC02 và Công an phường Phú Lợi, đã không quản ngại khó khăn, rà soát thông tin, từng manh mối để truy bắt nghi phạm.
Theo anh Dũng, là một công dân Việt Nam, đồng thời là bị hại trong vụ việc, anh Dũng vô cùng biết ơn và cảm kích trước tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an.
Sự vào cuộc nhanh chóng, hiệu quả của lực lượng công an không chỉ giúp anh Dũng lấy lại tài sản, mà còn củng cố niềm tin sâu sắc của người dân vào sự công minh và quyết liệt của lực lượng công an trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.
Qua bức thư này, anh Dũng gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến Ban Giám đốc Công an TP.HCM, Phòng cảnh sát hình sự (PC02) và Công an phường Phú Lợi.
Trước đó, vào ngày 6/9, anh Dũng chở bạn về căn nhà trên đại lộ Bình Dương. Sau khi người bạn xuống xe, anh Dũng ngủ quên trên xe và quên đóng cửa bên phụ.
Đối tượng Võ Minh Nghiệp.
Khoảng 3h sáng 7/9, Võ Minh Nghiệp (41 tuổi, quê An Giang) đi ngang, thấy cửa ô tô mở nên đã tiếp cận, lấy trộm số trang sức gồm dây chuyền, lắc tay… tổng giá trị khoảng 30 cây vàng.
Sau khi lấy được tài sản, Nghiệp đem bán được hơn 700 triệu đồng rồi trốn đến tỉnh Tây Ninh. Vào cuộc xác minh, công an đã bắt giữ được Võ Minh Nghiệp, nghi phạm đã thừa nhận hành vi phạm tội.
Mai Huyên