Một vụ việc rúng động đã xảy ra tại khu rừng Sam Kae thuộc huyện Tha Takiap, khi thi thể của ông Somporn Meeying, một người dân địa phương, được phát hiện trong tình trạng kinh hoàng. Các dấu hiệu ban đầu cho thấy ông có thể đã bị voi hoang dã tấn công đến tử vong.
Vào lúc 12 giờ trưa ngày 14/5/2025, ông Amnuay Ketsinsinthunkun – Huyện trưởng Tha Takiap, tỉnh Chachoengsao – nhận được thông báo từ người dân rằng đã tìm thấy thi thể của một người đàn ông trong rừng Sam Kae, làng số 15, xã Tha Takiap. Nạn nhân được xác định là ông Somporn Meeying, người trước đó đã được con gái báo mất tích.
Điều đáng chú ý, thi thể của ông Somporn bị voi hoang vây quanh, khiến lực lượng chức năng không thể tiếp cận hiện trường ngay lập tức để kiểm tra. Khu vực này vốn nổi tiếng là nơi sinh sống của đàn voi hoang dã, gây nguy hiểm cho người dân địa phương.
Trước đó, vào sáng cùng ngày, cô Charunee Meeying – cư dân làng Nong Pla Siu – đã đến trình báo tại đồn cảnh sát Tha Takiap về việc cha cô mất tích từ sáng 13/5. Theo lời kể của cô Charunee, ông Somporn rời nhà vào khoảng 10 giờ sáng để hái ớt tại một đồn điền cao su ở làng số 15. Tuy nhiên, đến tối ông vẫn chưa trở về. Sau khi trình báo, lực lượng chức năng và dân làng đã bắt đầu triển khai tìm kiếm.
Cuộc tìm kiếm kéo dài và đầy hiểm nguy. Các cán bộ, kiểm lâm, nhân viên cứu hộ cùng trưởng huyện và phóng viên đã phải vượt qua quãng đường rừng hơn 8 km trong điều kiện mưa lớn, trơn trượt và địa hình hiểm trở. Đến khoảng 17 giờ 30 chiều, thi thể ông Somporn mới được đưa ra khỏi khu vực.
Cảnh tượng tại hiện trường khiến nhiều người rúng động: thi thể nạn nhân không còn nguyên vẹn, cánh tay bị đứt rời, phần đầu tách khỏi thân thể. Những dấu tích cho thấy khả năng cao ông Somporn đã bị voi hoang dã tấn công, dẫn đến cái chết bi thảm.
Trong tâm trạng bàng hoàng, cô Charunee chia sẻ: “Tôi không biết phải nói gì. Cha tôi chỉ đi hái ớt như mọi khi. Khi hay tin ông mất tích, tôi lập tức quay về từ tỉnh Surin để tìm ông, nhưng không ngờ lại gặp cảnh đau lòng này".
Trước sự việc thương tâm, ông Amnuay – Huyện trưởng Tha Takiap – cho biết đã phối hợp với chính quyền tỉnh Chachoengsao để giải ngân chi phí lo hậu sự cho nạn nhân. Đồng thời, các cơ quan liên quan cũng đang xem xét các chính sách hỗ trợ, bồi thường cho gia đình ông Somporn theo quy định của chính phủ.
Vụ việc đặt ra cảnh báo về tình trạng voi hoang dã ngày càng tiến sát khu dân cư và gây nguy hiểm cho người dân. Chính quyền địa phương hiện đang nghiên cứu các biện pháp bảo vệ khu vực sinh sống của voi và nâng cao cảnh giác cho người dân khi vào rừng.
Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm tử thi và tiếp tục điều tra để làm rõ toàn bộ nguyên nhân vụ việc. Trong khi đó, tang lễ của ông Somporn sẽ được tổ chức tại chùa Khao Talat trong những ngày tới.
Minh Quân