Kho báu này bao gồm một chiếc nhẫn bằng vàng của tướng La Mã được một cặp đôi săn tìm kho báu tình cờ phát hiện ở Somerset khi đang đào bới tại một cuộc dò tìm kim loại.
Chiếc nhẫn vàng nặng tới 48 gram này được cho là thuộc sở hữu của một vị tướng quân cấp cao và có khắc hình nữ thần Chiến thắng cưỡi cỗ xe 2 ngựa trên một viên đá quý.
Chiếc nhẫn nặng 48 gram và được làm bằng vàng. Nguồn ảnh: SWHT/BNPS
Nó được chôn cùng hàng trăm đồng xu La Mã trong suốt 1.720 năm cho đến khi được tìm thấy trong một cánh đồng lầy lội vào năm 2017 bởi 2 người dò tìm kim loại là Kevin Minto, 68 tuổi, và người bạn Phil Costello.
Sau một cuộc tranh chấp pháp lý với người tổ chức cuộc thi dò tìm kim loại, người đã tuyên bố quyền sở hữu một cách sai trái, điều tra viên đã phán quyết Kevin là chủ sở hữu hợp pháp.
Mới đây, tổ chức South West Heritage Trust đã mua lại chiếc nhẫn này với giá 75.000 bảng Anh (2,7 tỷ đồng).
Kevin cho biết anh đã dùng số tiền đó để trả hết khoản vay mua nhà sau khi chia đôi với chủ đất kiêm bạn thân Phil.
Các chuyên gia cho rằng chiếc nhẫn này là một phát hiện độc nhất vô nhị ở Anh và không có chiếc nào khác tương tự.
Kevin và Phil đã tìm thấy 297 đồng xu trong kho báu. (Nguồn ảnh: BNPS)
Kevin tìm thấy chiếc nhẫn trên cánh đồng. Nguồn ảnh: BNPS
Kho báu này sẽ được đưa tới các trường tiểu học địa phương ở Somerset, mang đến cho trẻ em cơ hội tìm hiểu về lịch sử La Mã.
Sau đó, nó sẽ được trưng bày trong bộ sưu tập La Mã tại Bảo tàng Somerset ở Taunton.
Amal Khreisheh, người phụ trách cấp cao tại South West Heritage Trust, cho biết: "Chiếc nhẫn Ilminster vừa lớn vừa nặng, với những chi tiết bằng vàng chế tác tinh xảo và hình khắc chìm được thực hiện rất đẹp mắt.
Khám phá này hé lộ cách cư dân La Mã ở South Somerset đã vượt qua giai đoạn bất ổn từ năm 286–296".
Kevin cho rằng vẫn còn nhiều kho báu chưa được tìm thấy ở địa điểm này và dự định sẽ quay lại.
Ông ấy nói: "Tôi đang tham gia một cuộc khai quật nhóm thì tìm thấy nó. Tôi đang đi bộ một mình trên cánh đồng trong một khu đất và tôi tìm thấy một vài đồng xu.
Rồi tôi tìm thấy thêm vài cái nữa, rồi thêm vài cái nữa và nhận ra đó là một kho báu. Đến cuối ngày, chúng tôi thu được khoảng 200 đồng xu.
Kho báu này chắc hẳn đã được chôn trong một cái chum dưới đất và qua nhiều năm đã bị lưỡi cày của người nông dân xới lên và vương vãi khắp nơi.
Việc chỉ chôn chiếc nhẫn cùng hàng trăm đồng xu là không hợp lý, chắc chắn phải có nhiều đồ trang sức hơn nữa".
Phương Linh (t/h)