Người đàn ông 'gõ tín hiệu' gọi cả đàn cá kéo về giữa hồ Trúc Bạch

Người đàn ông 'gõ tín hiệu' gọi cả đàn cá kéo về giữa hồ Trúc Bạch
3 giờ trướcBài gốc
Đàn cá về khi nghe tín hiệu
Giữa không gian tĩnh lặng của hồ Trúc Bạch (phường Ba Đình, Hà Nội), một hiện tượng thú vị đang thu hút sự chú ý của người dân và du khách: chỉ bằng vài nhịp gõ quen thuộc, một người đàn ông có thể “gọi” cả đàn cá trê phi, cá chép ... nổi lên mặt nước tranh nhau đớp mồi. Câu chuyện diễn ra tại di tích lịch sử đền Thủy Trung Tiên – ngôi đền được xây dựng từ thời nhà Lý (1009 - 1225), nằm trên hòn đảo giữa hồ Trúc Bạch, vốn đã mang nhiều nét huyền bí và linh thiêng.
Nhân vật chính trong câu chuyện là ông Phương Mạnh Hùng (ngoài 60 tuổi), đã gắn bó nhiều năm với việc trông nom, chăm sóc khu vực đền. Theo lời kể của những người dân xung quanh, thói quen “gõ tín hiệu gọi cá” của ông đã xuất hiện từ lâu, nhưng gần đây mới được nhiều người biết đến nhờ sự lan truyền trên mạng xã hội.
Theo người trông coi đền Thủy Trung Tiên là nơi đón lượng du khách khá lớn mỗi ngày, đặc biệt, thời gian gần đây, trong số rất nhiều du khách nước ngoài, có 1 vị khách du lịch người Pháp gần như chiều nào cũng đến đây để chụp ảnh, nghiên cứu về phong cảnh và di tích lịch sử này.
Vào mỗi buổi sáng hoặc chiều muộn, khi không gian hồ trở nên yên ả, ông Hùng mang theo một túi thức ăn cá, tiến ra mép nước gần đền. Thay vì rải mồi ngay lập tức, ông dùng chiếc gáo nhựa nhỏ gõ nhịp đều xuống thành bờ kè. Âm thanh “cốc, cốc” vang lên không lớn nhưng đủ rõ để lan xa trên mặt hồ. Chỉ sau vài chục giây, từ dưới làn nước đục, từng đàn cá bắt đầu xuất hiện, kéo về ngày một đông.
“Ban đầu chỉ vài con, sau đó cả đàn nổi lên, có lúc dày đặc cả một khoảng nước,” một người dân sống gần hồ chia sẻ. Trong số đó, dễ nhận thấy nhất là cá trê phi với kích thước khá lớn, xen lẫn những con cá chép vàng, chép đỏ. Khi ông Hùng bắt đầu rải thức ăn, mặt nước lập tức trở nên sôi động với cảnh cá tranh mồi, tạo nên khung cảnh hiếm thấy giữa lòng đô thị.
Ông Phương Mạnh Hùng - Người trông nom, chăm sóc khu vực đền đang “gõ tín hiệu” gọi cá.
Theo ông Hùng, việc “gọi cá” thực chất không có gì thần bí. “Mình cho cá ăn lâu ngày, tạo thành thói quen. Mỗi lần cho ăn đều gõ như vậy, lâu dần cá quen tiếng, cứ nghe thấy là kéo về,” ông giải thích. Ông cũng cho biết thêm, cá ở khu vực này được người dân và phật tử thường xuyên phóng sinh, kết hợp với nguồn thức ăn ổn định nên sinh trưởng tốt, số lượng ngày càng nhiều.
Rất nhanh, đàn cá về một lúc một đông.
Tuy nhiên, không ít người chứng kiến lần đầu vẫn tỏ ra ngạc nhiên. Một du khách đến từ quận Hoàn Kiếm cho biết: “Ban đầu tôi nghĩ chỉ là trùng hợp, nhưng đứng xem một lúc mới thấy rõ đàn cá phản ứng rất nhanh với tiếng gõ. Đây là trải nghiệm khá thú vị, nhất là ở một nơi linh thiêng như ngôi đền giữa hồ.”
Hiện tượng này cũng góp phần tạo thêm điểm nhấn cho hồ Trúc Bạch – khu vực vốn nổi tiếng với cảnh quan yên bình và giá trị lịch sử. Đền Thủy Trung Tiên, nằm tách biệt trên đảo nhỏ, từ lâu đã là nơi người dân tìm đến để cầu an, vãn cảnh. Nay, hình ảnh đàn cá tụ về theo nhịp gõ càng khiến không gian nơi đây thêm phần sinh động.
Ông Hùng và du khách cho cá ăn.
Câu chuyện về người đàn ông “gõ tín hiệu gọi cá” có thể chỉ là kết quả của thói quen và sự kiên trì, nhưng giữa nhịp sống hối hả của Hà Nội, đó lại là một hình ảnh giản dị, gợi cảm giác gần gũi giữa con người và thiên nhiên. Và với nhiều người, chỉ cần vài phút đứng bên hồ, lắng nghe tiếng gõ nhẹ và ngắm nhìn đàn cá nổi lên, cũng đủ để cảm nhận một Hà Nội rất khác – chậm rãi và bình yên.
Hoàng Sơn
Nguồn Gia Đình VN : https://giadinhonline.vn/nguoi-dan-ong-go-tin-hieu-goi-ca-dan-ca-keo-ve-giua-ho-truc-bach-d211673.html