Người đàn ông không tay viết thư pháp bằng chân, đi giao đồ ăn bằng phương tiện đặc biệt

Người đàn ông không tay viết thư pháp bằng chân, đi giao đồ ăn bằng phương tiện đặc biệt
7 giờ trướcBài gốc
Ở tuổi 30, Li Xiangyang - một người đàn ông đến từ tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đang trở thành nguồn cảm hứng đặc biệt cho cộng đồng nhờ nghị lực phi thường vượt qua nghịch cảnh. Theo đó, Li mất cả hai cánh tay sau một tai nạn điện giật khi mới bốn tuổi, khiến gia đình vốn nghèo khó lại lâm vào nợ nần. Nhưng thay vì buông xuôi, anh chọn cách đối mặt và bước tiếp. "Chuyện đã xảy ra là không thể thay đổi. Tôi chỉ có thể tiến về phía trước, không cần phải phàn nàn", Li chia sẻ.
Từ năm tám tuổi, anh đã tập luyện viết thư pháp bằng chân để hỗ trợ gia đình. Đến nay, những tác phẩm thư pháp với thông điệp như "trời thưởng cho sự siêng năng" hay "sự giàu có" được anh viết bằng bàn chân phải đã giúp anh nuôi sống vợ và hai con nhỏ.
Đặc biệt, vào tháng 7 vừa qua, khi chi phí nuôi dạy con cái tăng cao, Li quyết định nhận thêm công việc giao đồ ăn bán thời gian. Điều đáng kinh ngạc là anh sử dụng một chiếc xe đạp một bánh để di chuyển, với hộp giao hàng buộc chặt trên lưng, và điều khiển điện thoại bằng… môi để liên hệ với khách hàng.
Dù ban đầu gặp nhiều khó khăn, Li đã nhanh chóng thành thạo công việc nhờ sự giúp đỡ của đồng nghiệp và sự cảm thông từ khách hàng. Trong tháng đầu tiên, anh hoàn thành gần 200 đơn hàng, kiếm được 1.300 nhân dân tệ (khoảng hơn 4,4 triệu đồng) và thậm chí quyên góp số tiền đầu tiên đó cho một tổ chức từ thiện. Đến tháng 8, anh có thể giao tới 40 đơn hàng mỗi ngày.
Ngoài công việc, Li cũng tích cực làm thiện nguyện: tham gia các buổi trò chuyện truyền cảm hứng cho trẻ em ở nông thôn, hỗ trợ học sinh khó khăn. Anh còn được chính quyền địa phương tạo điều kiện, cung cấp gian hàng miễn phí và hỗ trợ nhà ở xã hội với chi phí thấp.
Câu chuyện về nghị lực của Li lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người ca ngợi anh là "một người đàn ông kiên cường, mạnh mẽ hơn cả những người có đủ tứ chi". Một cư dân mạng xúc động viết: "Chúng tôi thường cảm thấy lạc lõng, nhưng nhìn thấy anh, chúng tôi tin rằng mình vẫn có thể tiếp tục theo đuổi ước mơ". Với nghị lực và sự lạc quan của mình, Li Xiangyang không chỉ kiếm sống cho gia đình, mà còn trở thành minh chứng sống động rằng: nghị lực và sự nỗ lực có thể giúp con người vượt qua mọi giới hạn.
Hoài Thương
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/nguoi-dan-ong-khong-tay-di-giao-do-an-bang-phuong-tien-dac-biet-202509081410545084.html