Bị liệt toàn thân và sống nhờ thu nhập ít ỏi từ việc bán đồ tái chế, Hu Lei - người đàn ông 32 tuổi đến từ khu tự trị Ninh Hạ vẫn tiếp tục khiến cả Trung Quốc xúc động với nghĩa cử nhân đạo không tưởng: quyên góp gần như toàn bộ tài sản cho đồng bào vùng lũ tại tỉnh Quý Châu.
Cuối tháng 6 vừa qua, khi huyện Dung Giang (Quý Châu) chìm trong nước lũ khiến hơn 100.000 người bị ảnh hưởng, Hu Lei đã không ngần ngại cùng bạn bè lái xe tải chở 5 tấn gạo, 500 thùng mì ăn liền, 500 chai nước khoáng, 2.000 đôi găng tay và 100 ngọn đuốc đến trao tận tay lực lượng cứu trợ địa phương. Tổng trị giá số hàng lên tới 55.000 nhân dân tệ (khoảng 8.000 USD). Bạn bè anh cũng góp thêm 20.000 nhân dân tệ. "Tôi chỉ còn đúng 0,5 tệ (khoảng 1.800 đồng) trong tài khoản ngân hàng. Hoặc là không quyên góp gì cả, hoặc là dốc hết lòng mình", Hu nói với phóng viên Jimu News.
Không chỉ ngồi trên xe lăn chỉ đạo từ xa, Hu tự mình xuống xe, gấp từng thùng đồ cứu trợ, xếp lên xe tải cùng bạn bè. Tất cả đều là công sức của một người mà dư luận Trung Quốc trìu mến gọi là "Người khổng lồ quỳ gối" bởi anh không thể đứng thẳng, nhưng nhân cách thì chưa bao giờ gục ngã.
Sinh ra trong một gia đình nghèo, mắc bệnh bại liệt từ nhỏ, Hu Lei từng sống bằng nghề thu gom ve chai và bán đồ thủ công mỹ nghệ ở một quầy hàng nhỏ ven đường. Dù hoàn cảnh ngặt nghèo, anh vẫn đều đặn trích một phần thu nhập từ công việc, các buổi phát trực tiếp trên mạng xã hội và khoản trợ cấp người khuyết tật để hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn khác. Từ năm 2008 đến 2023, Hu đã âm thầm quyên góp hơn 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 140.000 USD), giúp đỡ hơn 500 sinh viên nghèo có điều kiện tiếp tục đến trường. "Rất nhiều người đã giúp tôi từ bé. Tôi bệnh tật, nhưng tôi không thể không giúp lại. Tôi cần sống có ích", anh tâm sự.
Dung Giang, từng nổi tiếng với giải bóng đá làng gây sốt mạng xã hội, giờ đây tan hoang sau những ngày mưa lũ kéo dài từ 21 đến 24/6. Trung tâm mua sắm ngập trong nước, hơn 50.000 người buộc phải sơ tán. "Tôi đến nơi và không cầm được nước mắt. Tôi chỉ mong mình làm được nhiều hơn. Dung Giang ơi, hãy mạnh mẽ lên, bạn sẽ vượt qua được nỗi đau này", Hu viết trên trang cá nhân sau chuyến đi.
Câu chuyện của Hu ngay lập tức lan rộng trên mạng xã hội Trung Quốc, nhận về hàng triệu lượt chia sẻ và hàng chục nghìn bình luận. Đa phần là sự thán phục, xúc động. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến bày tỏ lo ngại: "Hành động từ thiện cực đoan của anh ấy không nên được cổ vũ. Nếu ngày mai anh ấy đói và không đủ tiền mua một chiếc bánh bao, liệu ai sẽ giúp anh?".
Dù tranh luận vẫn còn, không ai có thể phủ nhận ánh sáng mà Hu Lei thắp lên không chỉ cho Dung Giang trong mùa lũ, mà còn cho cả cộng đồng đang dần quen với sự vô cảm.
Hoài Thương