Người đàn ông họ Hou, sống tại đảo Hải Nam, được chẩn đoán mắc ung thư phổi giai đoạn cuối. Trong giai đoạn cuối đời, ông đã quyết định chuyển toàn bộ tài sản của mình cho người vợ hiện tại là Liyuan, 33 tuổi.
Theo chia sẻ, Liyuan và ông Hou đã quen nhau từ khi cô 21 tuổi. Hai người kết hôn cách đây 10 năm và hiện có một con trai 5 tuổi. Trên tài khoản mạng xã hội có hơn 44.000 người theo dõi, cặp đôi từng công khai thông tin về bệnh tình của ông Hou vào tháng 11.
Liyuan cho biết, biến cố bệnh tật đã khiến cô thay đổi hoàn toàn. Từ một cô gái trẻ quen được chăm sóc, cô trở thành người đồng hành, chăm sóc chồng trong suốt quá trình điều trị.
Trong thời gian ông Hou trải qua 5 đợt hóa trị cùng nhiều phương pháp điều trị khác, Liyuan luôn ở bên cạnh. Tuy nhiên, mối quan hệ của họ cũng vấp phải nhiều lời bàn tán, trong đó có không ít ý kiến cho rằng cô sẽ rời bỏ chồng khi ông lâm bệnh.
Trong thời gian ông Hou trải qua 5 đợt hóa trị cùng nhiều phương pháp điều trị khác, Liyuan luôn ở bên cạnh. Ảnh: Douyin
Trước những nghi ngờ đó, Liyuan khẳng định tình cảm của họ không dựa trên tiền bạc. “Nhiều người nói hôn nhân của chúng tôi như lâu đài cát, nhưng họ không biết chồng tôi đã giúp tôi trưởng thành như thế nào. Anh ấy cho tôi tình yêu tốt nhất mà một người đàn ông có thể dành cho một người phụ nữ”, cô chia sẻ.
Theo thông tin, Liyuan từng làm việc tại công ty logistics của ông Hou với vị trí trợ lý kế toán. Trong quá trình làm việc, ông Hou theo đuổi cô bằng những món quà đắt tiền và các bữa ăn sang trọng. Ban đầu, Liyuan do dự vì khoảng cách tuổi tác, đồng thời xuất thân từ gia đình bình thường với hoàn cảnh khó khăn.
Cô cho biết ông Hou đã giúp cô mở rộng tầm nhìn, tạo điều kiện để cô phát triển. Sau này, cô trở thành người quản lý một câu lạc bộ tại Bắc Kinh.
Trước khi kết hôn, ông Hou từng yêu cầu Liyuan ký thỏa thuận tiền hôn nhân, do hai người con riêng của ông với vợ cũ lo ngại về quyền thừa kế tài sản.
Tuy nhiên, sau khi được chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo, ông Hou đã quyết định chuyển toàn bộ tài sản trị giá 300 triệu nhân dân tệ cho vợ hiện tại. Ông cho biết Liyuan chính là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của mình trong cuộc chiến với bệnh tật.
Ông cũng bày tỏ lo lắng lớn nhất là tương lai của vợ và con trai nhỏ sau khi mình qua đời, vì vậy ông muốn đảm bảo cuộc sống của họ được ổn định. Đồng thời, ông trấn an rằng vẫn sẽ “dõi theo con trai trưởng thành”.
Quyết định này đã vấp phải sự phản đối từ gia đình vợ cũ và các con riêng của ông. Trong khi đó, Liyuan khẳng định đây là quyết định cá nhân của chồng và tiếp tục nhấn mạnh mối quan hệ của họ dựa trên tình cảm, không phải vì tiền bạc.
Trên mạng xã hội, câu chuyện đã tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một số người bày tỏ sự đồng tình với gia đình vợ cũ, cho rằng việc chuyển toàn bộ tài sản là không công bằng với các con riêng.
Trong khi đó, một số ý kiến khác lại cho rằng việc ông Hou để lại tài sản cho người đã trực tiếp chăm sóc mình trong những ngày cuối đời là điều dễ hiểu.
Hiện câu chuyện vẫn tiếp tục thu hút sự quan tâm, phản ánh những tranh luận xoay quanh tình yêu, tài sản và quyền thừa kế trong các mối quan hệ gia đình hiện đại.
Phương Anh (Theo SCMP)