Người đàn ông mất tích bí ẩn sau chuyến vào rừng tìm dược liệu ở Tuyên Quang

Người đàn ông mất tích bí ẩn sau chuyến vào rừng tìm dược liệu ở Tuyên Quang
một giờ trướcBài gốc
Thông tin ban đầu, khoảng hơn 7h sáng ngày 8.5, ông Triệu Chàn Tá (58 tuổi, trú thôn Việt Tân, xã Bắc Quang) rời nhà vào rừng tìm cây Thiên Niên Kiện để bán cho thương lái, tuy nhiên, đến tối cùng ngày gia đình không thấy ông trở về.
Anh Triệu Sành Tòng (con trai ông Tá) cho biết, thời điểm đi rừng, ông Tá mang theo điện thoại và dắt theo một con chó, tuy nhiên, nhiều ngày qua gia đình không thể liên lạc được, con chó đi cùng cũng chưa quay về.
“Bố tôi đi cả ngày không thấy về, ông cũng không mang theo gạo hay đồ ăn, gia đình gọi điện nhiều lần nhưng không được, giờ cả xã đang tổ chức tìm kiếm nhưng vẫn chưa có thông tin”, anh Tòng nói.
Lực lượng chức năng và người dân tổ chức tìm kiếm người mất tích
Gia đình cũng cho biết trước khi vào rừng, ông Tá hoàn toàn tỉnh táo, sức khỏe bình thường và từng nhiều lần đi tìm loại dược liệu này để bán.
Ngày 10.5, trao đổi với PV Báo Văn Hóa, Thượng tá Hoàng Văn Chuyền - Trưởng Công an xã Bắc Quang (Tuyên Quang) xác nhận trên địa bàn xã có người mất tích khi đi rừng tìm kiếm dược liệu và hiện chưa tìm thấy.
Ngay khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng đã huy động lực lượng cùng dân quân và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm trong rừng.
Vị trí ông Tá mất tích khi đi tìm dược liệu
Cũng theo lãnh đạo công an xã, lực lượng chức năng đã tính đến khả năng ông Tá dựng lán tạm trong rừng để ở lại thu hái, tập kết dược liệu, tuy nhiên, sau nhiều ngày tìm kiếm tại các khu vực nghi vấn vẫn chưa phát hiện dấu vết liên quan.
Hiện lực lượng chức năng cùng người dân xã Bắc Quang vẫn tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm người đàn ông mất tích trong rừng.
NGUYỄN HOÀN
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/doi-song/nguoi-dan-ong-mat-tich-bi-an-sau-chuyen-vao-rung-tim-duoc-lieu-o-tuyen-quang-226479.html